
Ruben Amorim từng có ý định từ chức HLV Manchester United vào tháng Một sau chuỗi trận thất vọng kéo dài. Chiến lược gia 40 tuổi đến Old Trafford vào tháng 11 với danh tiếng là một trong những nhà cầm quân trẻ được đánh giá cao nhất châu Âu, sau thành công rực rỡ tại Sporting Lisbon.
Ngay từ những lần xuất hiện đầu tiên trước truyền thông, Amorim thể hiện sự tự tin dù thiếu kinh nghiệm, tin rằng ông là người phù hợp để vực dậy đội bóng. Tuy nhiên, với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, Amorim chỉ có giai đoạn “tuần trăng mật” ngắn ngủi và nhanh chóng nhận ra khó khăn đang chờ đón.
Theo ESPN, sau chuỗi thành tích chỉ thắng 1 trong 8 trận, Amorim cảm thấy quá áp lực và từng chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ việc. Việc ông thay đổi quyết định chỉ đến khi một số người thân cận động viên, cùng với lời cam kết từ Giám đốc điều hành Omar Berrada.
Theo một nguồn tin, ông Berrada, người mới gia nhập ban lãnh đạo của Man United từ Manchester City năm ngoái, đã cam kết hỗ trợ Amorim trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, bất kể kết quả mùa giải ra sao. Điều này giúp Amorim tiếp tục gắn bó với đội bóng dù phải đối mặt với nhiều khó khăn.
Dù mùa giải đầy thử thách, Man United vẫn có cơ hội sáng giá khi chuẩn bị đối đầu Tottenham trong trận chung kết Europa League diễn ra tại Bilbao. Trận đấu này không chỉ có thể giúp mang lại danh hiệu lớn thứ ba cho MU trong ba mùa giải gần đây, mà còn mở ra cơ hội dự Champions League và nhận khoản tiền thưởng lên tới 100 triệu bảng.
Trong khi đó, Omar Berrada đang cố gắng thực hiện lời hứa đầu tư đội hình phù hợp với chiến thuật mà Amorim yêu thích nhằm giúp CLB cải thiện tình hình. Hiện tại, Man United đang nỗ lực thúc đẩy thương vụ Matheus Cunha.