Tình trạng tài chính của bốn ông lớn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ – Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray và Trabzonspor – đang ngày càng trở nên bấp bênh. Tính đến đầu năm 2025, tổng số nợ của họ đã vượt mốc 1,14 tỷ euro.
Trong đó, khoản nợ với Hiệp hội Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ chiếm khoảng 200,4 triệu euro, còn lại là nợ ngoài hệ thống ngân hàng – chủ yếu phát sinh từ chuyển nhượng kém hiệu quả và chi phí lương cầu thủ cao ngất ngưởng.
Galatasaray hiện có khoản nợ ngoài ngân hàng lớn nhất với 293,9 triệu euro, tiếp theo là Fenerbahce (255,5 triệu euro), Besiktas (209,3 triệu euro) và Trabzonspor (184,6 triệu euro).
Dù từng đầu tư mạnh vào thị trường chuyển nhượng, cả bốn đội đều ghi nhận lỗ ròng. Riêng Besiktas thua lỗ tới 74,94 triệu euro sau năm mùa giải, Galatasaray lỗ 66,35 triệu euro, trong khi Fenerbahce và Trabzonspor cũng lần lượt âm 60,78 và 59,19 triệu euro.
Đáng chú ý, mức lương các cầu thủ đang trở thành gánh nặng chính. Victor Osimhen, cái tên đến Thổ Nhĩ Kỳ từ Napoli, CLB xếp nhì Serie A, Mauro Icardi và Rafa Silva đều nhận lương ròng khoảng 6 triệu euro mỗi mùa, chưa kể các khoản thưởng và thuế thu nhập. Chỉ riêng tiền đạo Immobile, Besiktas phải chi tổng cộng 10,5 triệu euro/năm. Ngoài ra, CLB này vẫn phải trả 4,6 triệu euro cho Aboubakar dù đã cho mượn. Tổng chi phí chỉ cho vị trí tiền đạo có thể lên tới 17 triệu euro – con số vượt xa khả năng cân đối tài chính.
Dù có những bản hợp đồng đình đám như Victor Osimhen, mục tiêu của Manchester United, (giá trị thị trường 70 triệu euro) hay Gabriel Sara (22 triệu euro), nhưng doanh thu chuyển nhượng không đủ để duy trì sự bền vững. Các thương vụ như Arda Guler đến Real Madrid (20 triệu euro) hay Kim Min-jae, người đang gặp khó tại Bayern Munich, (19 triệu euro) được coi là thành công hiếm hoi trong một thị trường xuất khẩu cầu thủ kém hiệu quả.
Một điểm sáng hiếm hoi là Fenerbahce, khi CLB này đã bán 4,8% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm trả nợ và cải thiện cấu trúc tài chính. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để giải quyết gốc rễ khủng hoảng.
Tình hình hiện tại đặt bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ trước thách thức sống còn. Nếu không sớm tái cấu trúc tài chính và thay đổi chiến lược chuyển nhượng, tương lai của các CLB lớn sẽ tiếp tục bị đe dọa, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ ngập nợ: Hơn 1,14 tỷ euro đè nặng 4 ông lớn
TinTheThao.com.vnCác đại gia Thổ Nhĩ Kỳ chi đậm, thu ít, lún sâu vào khủng hoảng tài chính với tổng nợ vượt 1,14 tỷ euro tính đến đầu 2025.
-
3 giờ trướcMourinho chỉ trích HLV trẻ: Thiếu đam mê và tận tụy với nghề
-
1 ngày trướcMbappe, Haaland, Yamal thống trị Transfermarkt: Bộ ba 200 triệu euro
-
2 ngày trướcEvan Ferguson lập cú đúp, thừa nhận Celtic "mất phương hướng" trước Roma
-
2 ngày trướcEmery mãn nguyện sau thắng lợi 2-1 của Aston Villa trước Basel tại Europa League
-
2 ngày trướcCrystal Palace đánh bại Shelbourne 3-0: Nketiah và Pino tỏa sáng
-
2 ngày trướcFenerbahce đại thắng Brann 4-0, Talisca lập hat-trick tại Europa League
-
2 ngày trước | 2Aston Villa vượt khó thắng Basel 2-1 nhờ bàn thắng quyết định của Tielemans
-
2 ngày trướcNottingham Forest thắng nghẹt thở Utrecht 2-1 tại Europa League
-
2 ngày trướcAntony tỏa sáng, Real Betis hạ gục Dinamo Zagreb 3-1 tại Europa League
-
2 ngày trướcFCSB thắng kịch tính 4-3 trước Feyenoord sau màn ngược dòng ngoạn mục
-
2 tuần trướcChấm điểm Liverpool: Gakpo, Isak chơi thăng hoa
-
2 tuần trướcChấm điểm Arsenal: Eze hay nhất trận; 'Mũi khoan' Trossard
-
1 tháng trướcChấm điểm Liverpool: Wirtz chơi nỗ lực; Szoboszlai gây thất vọng
-
1 tháng trướcChấm điểm Liverpool: Nỗ lực của Salah; Van Dijk mắc sai lầm
-
1 tháng trướcChấm điểm Man Utd: Mbeumo và Casemiro tỏa sáng
-
1 tháng trướcChấm điểm Chelsea: Điểm sáng hiếm hoi từ Garnacho
-
1 tháng trướcChấm điểm Man Utd: Nhạc trưởng Bruno; ''Đá tảng toàn năng'' Maguire
-
1 tháng trướcChấm điểm Chelsea: Reece James chói sáng; Mũi khoan Neto
-
2 tháng trướcChấm điểm Chelsea: Siêu phẩm của Caicedo; Người hùng dự bị Estevao
-
2 tháng trướcChấm điểm Arsenal: Người hùng Gabriel; Dấu ấn từ băng ghế dự bị



















