
Kể từ khi HLV Lê Huỳnh Đức chia tay Đà Nẵng FC, đội bóng này đã phải đối mặt với một sự trống vắng lớn, không chỉ về mặt chiến thuật mà còn về tinh thần và giá trị văn hóa. Dù có những thay đổi trên ghế huấn luyện, cái bóng quá lớn của Huỳnh Đức vẫn hiện hữu, làm cho Đà Nẵng FC khó có thể bước tiếp và phát triển. Việc để lại dấu ấn quá đậm trong lịch sử đội bóng này khiến cho những người kế nhiệm không dễ dàng vượt qua được áp lực.
Lê Huỳnh Đức, một trong những huyền thoại của bóng đá Việt Nam, không chỉ là một HLV tài năng mà còn là người đã gắn bó sâu sắc với Đà Nẵng FC. Trong suốt thời gian dẫn dắt đội bóng này, ông đã đưa Đà Nẵng từ một đội bóng tầm trung trở thành một thế lực thực sự của V.League. Sự ổn định, quyết đoán và triết lý bóng đá mạnh mẽ của Huỳnh Đức đã giúp đội bóng trở thành một trong những ứng viên vô địch hàng năm.
Sự ra đi của HLV Lê Huỳnh Đức vào năm 2021 sau một thời gian dài cầm quân tại Đà Nẵng đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử CLB này. Tuy nhiên, sự thay đổi trên ghế huấn luyện không thể xóa nhòa được dấu ấn của ông. Đà Nẵng FC dù đã thử nghiệm nhiều HLV khác nhau, như Cristiano Roland và gần đây là HLV Lê Đức Tuấn, nhưng đội bóng vẫn chưa thể tìm lại được sự thăng hoa như thời kỳ huy hoàng dưới sự dẫn dắt của Huỳnh Đức. Cái bóng của ông, với những thành công vang dội và những chiến lược đặc trưng, đã trở thành một tiêu chuẩn rất cao mà các HLV kế nhiệm phải đối mặt.

Bất kỳ ai ngồi vào ghế huấn luyện Đà Nẵng FC sau Huỳnh Đức đều phải đối mặt với một vấn đề lớn: làm sao để duy trì được giá trị của đội bóng mà không bị so sánh với người tiền nhiệm. HLV Cristiano Roland, dù có sự xuất hiện của những tân binh, chỉ gắn bó với đội bóng trong ba vòng đấu trước khi ra đi. Điều này một phần do sự kỳ vọng quá lớn từ người hâm mộ và ban lãnh đạo CLB, nhưng cũng phản ánh sự thiếu ổn định và khả năng cầm quân của ông tại môi trường V.League.
Đến HLV Lê Đức Tuấn, người từng dẫn dắt Hà Nội FC trước khi nhận lời mời từ Đà Nẵng, tình hình vẫn không khá hơn. Mặc dù có nhiều kinh nghiệm cầm quân ở V.League, nhưng ông không thể nhanh chóng khôi phục lại phong độ và chiến thuật như thời kỳ Lê Huỳnh Đức. Thực tế, nếu ông thực sự giỏi và có khả năng phát triển đội bóng, ông đã không rời Hà Nội FC, nơi có nền tảng mạnh mẽ và sự đầu tư lớn. Điều này phần nào phản ánh rằng HLV Lê Đức Tuấn cần một thời gian dài để xây dựng lại đội bóng, nhưng áp lực từ cái bóng của Huỳnh Đức khiến mọi nỗ lực của ông trở nên vô cùng khó khăn.
Nhìn lại, Đà Nẵng FC dưới thời Huỳnh Đức không chỉ là một đội bóng mạnh mà còn là một biểu tượng của sự chuyên nghiệp và khát vọng chiến thắng. Các CĐV vẫn nhớ về những trận đấu đỉnh cao, những màn trình diễn ấn tượng và đặc biệt là tinh thần chiến đấu không bao giờ bỏ cuộc. Tuy nhiên, từ khi Huỳnh Đức rời đi, Đà Nẵng FC đã không thể tái hiện được những gì mà ông đã tạo dựng.