ĐT Hà Lan vẫn còn nhiều nỗi lo |
Sneijder chấn thương, Robben "xịt"
Có thể nói, Á quân thế giới Hà Lan đã chuẩn bị không tốt cho VCK EURO 2012. Ở trận giao hữu đầu tiên, khởi động cho chiến dịch quan trọng này, đội quân của thầy trò HLV van Markwijk đã để thua Bulgaria trên sân nhà, trong một thế trận mà “đội bóng Da Cam” chơi cực kỳ kém cỏi.
Ở trận đấu cách đây 1 ngày, Hà Lan đã kịp lấy lại thể diện bằng chiến thắng 2-0 trước đối thủ Slovakia bằng bàn thắng của van der Vaart và bàn còn lại nhờ đối thủ “đốt lưới nhà”. Tuy nhiên, so về đẳng cấp và dàn cầu thủ được van Markwijk tung ra sân, chiến thắng 2-0 chưa đủ để NHM hài lòng.
Ở trận này, hàng công của Hà Lan chơi không thật tốt. Song, lo ngại nhất chính là hàng tiền vệ. Có vẻ như sau một mùa giải mệt mỏi, những ngôi sao như Robben, van Bommel, De Jong không còn đủ thể lực để duy trì thế trận và sức ép lên đối thủ. Mặc dù được các đồng đội hỗ trợ rất nhiều nhưng nhạc trưởng Sneijder đã có những phút thi đấu dưới sức trước khi bị thay ra bởi chấn thương ở phút 51.
Afellay và HLV van Markwijk |
Ai cũng biết, trong màu áo ĐT Hà Lan, Sneijder là một cầu thủ cực kỳ quan trọng. Tiền vệ đang khoác áo Inter không chỉ sắm vai cầu nối giữa hàng công và hàng thủ, mà cầu thủ này còn là người có khả năng quyết định trận đấu bằng những tình huống sút phạt và sút xa cực kỳ nguy hiểm.
Mạo hiểm trông vào… dự bị
Sneijder chấn thương nhưng Hà Lan vẫn còn van der Vaart và dàn cầu thủ khá trẻ và tài năng thay thế. Một trong số đó là cầu thủ đa năng Afellay. Dẫu hầu như không được thi đấu trong màu áo Barca mùa giải vừa qua, song cầu thủ 26 tuổi này vẫn giành được sự tin tưởng của HLV van Markwijk.
Ở trận gặp Slovakia, chính Afellay là người giúp Hà Lan có bàn mở tỷ số với tình huống đi bóng và căng ngang nguy hiểm khiến Kornel Salata lóng ngóng phá lưới. Trong khi đó, tiền vệ vào thay người van der Vaart cũng để lại dấu giày với bàn ấn định chiến thắng 2-0.
Van der Vaart ghi bàn ấn định chiến thắng cho Hà Lan ở trận gặp Slovakia |
Có điều những gì Afellay thể hiện trong 90 phút gặp Slovakia là chưa đủ để HLV van Markwijk trông đợi vào một sự đột biến mới trong lối chơi của “Cơn lốc cam”.
Bên cạnh đó, một “siêu dự bị” nữa ở tuyển Hà Lan là van der Vaart vốn luôn thi đấu rất thất thường. Đã hay rất hay, còn dở thì cực dở. Việc trông đợi vào tiền vệ của Tottenham tại một giải đấu lớn như EURO là điều rất mạo hiểm.
EURO 2012 còn một tuần nữa sẽ khởi tranh, ĐT Hà Lan vẫn hy vọng Sneijder sẽ sớm bình phục để trở lại đội hình xuất phát. Song, những gì diễn ra hiện tại cho thấy Á quân thế giới vẫn còn rất nhiều nỗi lo và có vẻ chưa thực sự sẵn sàng!