
Các cầu thủ Paris Saint-Germain sẽ đối đầu với Inter vào ngày 1/6 tại Munich, nhưng suýt nữa Barcelona đã giành được vé vào chung kết, khi họ chỉ còn vài phút nữa là giành vé, trước khi Francesco Acerbi ghi bàn gỡ hòa kịch tính ở phút bù giờ, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Tại đây, Davide Frattesi đã ấn định chiến thắng ngoạn mục cho Nerazzurri.
Khi phản ánh về loạt trận bán kết, Luis Enrique thừa nhận rằng Barcelona xứng đáng đi tiếp, nhưng cũng thú nhận rằng đối đầu với đội bóng cũ của mình trong trận chung kết sẽ là "cơn ác mộng tồi tệ nhất".
Luis Enrique không thể tin nổi khi Barcelona đã ghi tới sáu bàn trong bán kết và vẫn bị loại. "Có thể tin được không khi Barcelona ghi sáu bàn trong một trận bán kết mà vẫn bị loại? Hầu hết mọi người sẽ không tin," Luis Enrique nói với các phóng viên, theo El Mundo Deportivo.
"Chắc chắn họ xứng đáng có một chỗ ở chung kết. Kết quả ngày hôm qua thật kỳ lạ, không nghi ngờ gì nữa. Và thật sự, ý tưởng đối mặt với Barca trong trận chung kết Champions League sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi."
Luis Enrique đã tránh được một cuộc đối đầu đầy căng thẳng với đội bóng mà ông đã dẫn dắt từ năm 2014 đến 2017, giúp đội bóng này giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League trước Juventus.
PSG đã giành vé vào chung kết sau khi vượt qua Arsenal trong bán kết còn lại, với sự đóng góp quan trọng của thủ môn Gianluigi Donnarumma trong chiến thắng của đội nhà.