
Manchester United lại một lần nữa khiến người hâm mộ thất vọng tột cùng sau thất bại bạc nhược trước Chelsea tại Stamford Bridge. Trận thua này không chỉ kéo dài chuỗi trận đáng buồn mà còn chính thức xác lập hai kỷ lục tệ hại nhất trong lịch sử tham dự Premier League của Quỷ Đỏ.
Cụ thể, với kết quả này theo Squawka, Manchester United chắc chắn sẽ kết thúc mùa giải Premier League năm nay mà không một lần giành được chiến thắng trong hai trận đấu liên tiếp. Đây là điều chưa từng xảy ra với đội chủ sân Old Trafford kể từ khi giải đấu cao nhất nước Anh đổi tên thành Premier League vào năm 1992. Sự thiếu ổn định và phong độ trồi sụt đã đeo bám thầy trò HLV Ruben Amorim suốt cả mùa giải, khiến họ không thể duy trì được mạch thắng dù chỉ là những chiến thắng tối thiểu.
Chưa dừng lại ở đó, trận thua trước The Blues cũng đánh dấu việc Manchester United đã trải qua chuỗi 8 trận đấu liên tiếp ở giải quốc nội mà không biết đến mùi chiến thắng. Đây cũng là một cột mốc đáng quên khác, lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử tham dự Premier League của câu lạc bộ giàu truyền thống này. Chuỗi trận này bao gồm cả những trận hòa và thua đáng tiếc, phản ánh sự bế tắc trong lối chơi và tinh thần thi đấu rệu rã của các cầu thủ.
Những con số thống kê đáng báo động này là minh chứng rõ nét cho một mùa giải thảm họa của Manchester United. Dù được đầu tư không ít và sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, Quỷ Đỏ liên tục trình diễn một bộ mặt bạc nhược, thiếu ý tưởng và dễ dàng bị các đối thủ bắt bài.
Áp lực đang ngày càng đè nặng lên vai HLV Ruben Amorim và ban lãnh đạo đội bóng. Người hâm mộ có quyền đòi hỏi một sự thay đổi mạnh mẽ để đưa Manchester United trở lại với vị thế vốn có. Hai kỷ lục buồn vừa được thiết lập chắc chắn sẽ là vết nhơ khó phai trong lịch sử của một trong những câu lạc bộ vĩ đại nhất nước Anh.