
Arsenal đã thi đấu đầy nỗ lực trong trận bán kết lượt về Champions League tại Parc des Princes, tuy nhiên, "Pháo thủ" đã không thể lội ngược dòng đánh bại Paris Saint-Germain để giành vé đi tiếp. Thầy trò Mikel Arteta thua 1-2 (tổng tỷ số 1-3) trên đất Pháp và đành ngậm ngùi dừng bước.
Chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ, đội trưởng Martin Odegaard không giấu nổi sự thất vọng, đặc biệt là khi anh đã có một cơ hội ngon ăn ngay đầu trận. Cú dứt điểm của ngôi sao người Na Uy ở khoảng cách chừng 16 mét là tương đối tốt, tuy nhiên, thủ môn Gianluigi Donnarumma đã cản phá xuất sắc, cứu thua cho PSG.
Anh cho biết: “Thành thật mà nói thì rất đau đớn. Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu tốt, chủ động và kiểm soát trận đấu. Chúng tôi cũng tạo ra được một số khoảnh khắc lớn. Nhưng như thường lệ, trong vòng cấm địa, đó là nơi các trận đấu được định đoạt và chúng tôi đã không đủ tốt".