
Phát biểu trước trận gặp Al Tawoon, HLV Stefano Pioli thông báo Cristiano Ronaldo không thể ra sân vì cảm lạnh, song sự "biến mất" của CR7 giữa giai đoạn then chốt khiến các cổ động viên cảm thấy bị coi thường.
Theo một số nguồn tin từ Ả Rập Xê Út, lý do thật sự đằng sau việc Ronaldo vắng bóng là siêu sao Bồ Đào Nha "chưa sẵn sàng", một lời giải thích bị xem là quá mơ hồ và thiếu thuyết phục, nhất là khi Al Nassr đang khát điểm hơn bao giờ hết.
Thiếu vắng sự phục vụ của chân sút chủ lực, Al Nassr bị Al Tawoon cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà, qua đó đầu hàng cuộc đua giành vé dự AFC Champions League mùa giải tới.
Trên các diễn đàn, cơn thịnh nộ của người hâm mộ nhắm thẳng vào siêu sao người Bồ Đào Nha.
"Anh ta kiếm 3,4 triệu bảng mỗi tuần mà chẳng mang về nổi một danh hiệu nào cho Al Nassr suốt 3 mùa giải qua," một bình luận đầy bức xúc.
Nhiều ý kiến khác còn gay gắt hơn: "Đã đến lúc Ronaldo nên rời CLB ngay lập tức," hoặc "Có lẽ bóng đá đỉnh cao không còn phù hợp với anh ấy nữa, nên giải nghệ thôi."
Những dòng trạng thái như "Chẳng ai thèm xem nữa" hay "Thật quá ngớ ngẩn" cũng xuất hiện dày đặc.
Màn thể hiện bạc nhược khiến Al Nassr chấp nhận mùa giải trắng tay thảm hại trên mọi đấu trường. Với tư cách là cầu thủ nhận lương cao nhất giải đấu, Ronaldo nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của mọi chỉ trích.
Tương lai của CR7 tại CLB cũng trở nên mờ mịt, khi có thông tin nội bộ cho rằng nhiều ngôi sao, bao gồm cả Aymeric Laporte, người được cho là có mâu thuẫn với HLV Stefano Pioli, đang lên kế hoạch ra đi.
Thậm chí, có tin đồn Ronaldo có thể chuyển sang một CLB khác cũng thuộc Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia là Al Hilal.