Roy Keane: "Man United hẳn phải xấu hổ vì điều này"

05:33 Thứ bảy 17/05/2025

TinTheThao.com.vnRoy Keane không hài lòng với Manchester United sau trận thua Chelsea, tố cáo sự thiếu tinh thần chiến đấu và mùa giải thảm hại, nhấn mạnh đội bóng không biết cách cạnh tranh.

Roy Keane tức giận với tinh thần thi đấu của Man United.
Roy Keane tức giận với tinh thần thi đấu của Man United.

Cựu đội trưởng huyền thoại Roy Keane đã không thể kìm nén sự tức giận và thất vọng tột độ trước màn trình diễn bạc nhược của Manchester United, đặc biệt sau thất bại 0-1 trước Chelsea tại Stamford Bridge. 

Đây đã là trận thua thứ 18 của Quỷ Đỏ ở giải vô địch quốc gia mùa này, một thành tích tệ hại nhất kể từ mùa giải họ phải xuống hạng. Keane cho rằng tình trạng hiện tại của CLB là đáng xấu hổ và chỉ trích gay gắt sự thiếu tinh thần chiến đấu, thiếu khả năng cạnh tranh của các cầu thủ.

Phát biểu trên Sky Sports (thông qua The Mirror), Roy Keane đã có những lời lẽ đanh thép: 

"Man Utd hẳn phải xấu hổ vì điều này. Mọi người nói về thời của tôi trong phòng thay đồ, nhưng tôi cũng từng ở những phòng thay đồ khác – ở Nottingham Forest và Celtic.

Điều bạn muốn từ các cầu thủ là hướng tới những thói quen tốt. Những gì tôi thấy là sự thiếu chiến đấu, thiếu cạnh tranh.

Ông nhấn mạnh rằng có thể tha thứ cho việc thua trận, nhưng không thể chấp nhận việc HLV trưởng phải "vò đầu bứt tai" hàng tuần và "quay cuồng". Keane nói thêm: 

"Tôi hiểu tại sao Ruben Amorim nghĩ: 'Tôi không muốn dính vào mớ hỗn độn đó cho đến mùa hè'. Cậu ấy sẽ mừng khi mùa giải này kết thúc. Một số trận đấu, họ cứ như đã bỏ cuộc. Tôi chưa bao giờ nghe nhiều đến vậy từ câu lạc bộ này về trận đấu của tuần tới."

Huyền thoại người Ireland cũng đưa ra dự báo bi quan về khả năng cạnh tranh của đội bóng:

"Đừng nghĩ dù chỉ một phút rằng Man United sẽ vào top bốn hay top năm. Họ đã thua 18 trận mùa này, nhưng năm ngoái họ chỉ thua 14 trận. 

Không chỉ mùa này đâu. Đội bóng này đơn giản là không biết cách cạnh tranh. Đây là điều tôi không hiểu. Việc thể hiện tốt tuần này qua tuần khác là dấu hiệu của sự vĩ đại. Còn những cầu thủ này? Tuần nào họ cũng không biết cách cạnh tranh."

Trận thua Chelsea với bàn thắng duy nhất của Marc Cucurella càng làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng của Man United. Họ chỉ có một cú sút trúng đích trong cả trận, Rasmus Hojlund thi đấu mờ nhạt, còn Mason Mount có ngày trở lại Stamford Bridge đáng quên khi bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn.

Nguyễn Đức Minh Trí | 05:33 17/05/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục