
Cụ thể, nhóm cổ động viên Liverpool có tên "The Anfield Wrap" đã dựng một biển quảng cáo lớn ngay gần sân Old Trafford của Man Utd, với nội dung: "Manchester, chỉ cách 37 dặm đến câu lạc bộ bóng đá thành công nhất cả nước". Hành động này nhằm nhấn mạnh việc Liverpool đã quân bình Man Utd về số lần vô địch giải quốc nội, với 20 danh hiệu, ngang bằng với kỷ lục trước đó của "Quỷ đỏ".
Bài viết cũng đề cập đến sự trái ngược giữa hai đội bóng ở mùa giải này. Trong khi Liverpool thống trị giải Ngoại hạng Anh với khoảng cách điểm bỏ xa các đối thủ, thì Man Utd lại trải qua một mùa giải đáng thất vọng, khi chỉ xếp ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Hy vọng duy nhất còn lại của họ là trận chung kết Europa League.
Bên cạnh đó, The Mirror cũng trích dẫn ý kiến của huyền thoại Man Utd, Gary Neville, về cuộc tranh luận "đội bóng nào vĩ đại hơn". Neville thừa nhận rằng, khi Liverpool cân bằng số danh hiệu vô địch quốc gia với Man Utd, thì cuộc tranh luận này tạm thời ngã ngũ, cho đến khi Man Utd tìm lại được thành công. Mặc dù Man Utd vẫn có 3 chức vô địch cúp C1 châu Âu, so với 6 của Liverpool, nhưng Neville cho rằng chức vô địch quốc gia vẫn là thước đo quan trọng nhất.
Bài viết cũng nhắc đến thành tích của HLV Arne Slot của Liverpool, người đã đi vào lịch sử khi trở thành HLV thứ hai vô địch Ngoại hạng Anh cùng Liverpool, sau người tiền nhiệm Jurgen Klopp.
Tóm lại, bài viết tập trung vào sự kiện người hâm mộ Liverpool ăn mừng chức vô địch của đội nhà bằng cách "chọc ngoáy" Man Utd, đồng thời làm nổi bật sự so sánh về số danh hiệu vô địch quốc gia giữa hai đội bóng, cũng như những diễn biến trái ngược của họ ở mùa giải hiện tại.