CĐV Scotland “sụp đổ” sau thảm bại tại Munich

21:14 Thứ bảy 15/06/2024

Sau khi trọng tài Clement Turpin thổi hồi còi kết thúc trận khai mạc EURO 2024, hàng loạt CĐV Scotland đã rời sân Munich Arena trong nước mắt.

Dẫu biết ở thời điểm hiện tại tuyển Scotland không thể so bì với Đức nhưng chắc chắn nhiều người hâm mộ sẽ bị sốc khi chứng kiến màn trình diễn nghèo nàn nơi đoàn quân Steve Clarke dù trong đội hình sở hữu nhiều hảo thủ đang thi đấu tại Premier League như John McGinn, Scott McTominay hay Andrew Robertson.
Chỉ sau 45 phút đầu tiên, Scotland dường như đã chấp nhận phơi áo khi lĩnh 3 bàn thua. Bước sang hiệp 2, với tinh thần rệu rã, Robertson cùng các đồng đội có thêm 2 lần vào lưới nhặt bóng và chỉ có 1 bàn danh dự sau pha phản lưới nhà nơi trung vệ Antonio Rudiger phút 87.
Trước trận đấu, hàng nghìn CĐV Scotland hành quân đến Munich Arena với tâm trạng phấn chấn, tất cả đều đang tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi mà tuyển quốc gia quê nhà được thi đấu tại 1 giải đấu lớn.
Tuy nhiên các cầu thủ Scotland đã phụ lòng tất cả bởi màn trình diễn nghèo nàn.
“Tôi vô cùng thất vọng, trong khi tuyển Đức mở hội thì chúng tôi chỉ biết gục đầu đau đớn”, Iain Jurgenson, 1 CĐV đến từ vùng Helensburgh của Scotland nói với The Sun sau trận.
Trong khi đó con trai của Jurgenson cũng chung tâm trạng với cha mình. 
“Một thảm họa, các cầu thủ còn không thể triển khai bóng”, Archie nói. 
Kevin Dryburgh, người hiện đang làm việc tại Qatar cũng đã gác lại công việc, vượt hàng nghìn cây số để đến Đức cổ vũ đội nhà nhưng tất cả nhận lại là sự hụt hẫng.
“Tôi nghĩ tôi nên quay lại làm việc. Tôi đã rất vui cho đến khi xem trận đấu này. Dường như các cầu thủ chưa sẵn sàng cho trận đấu”, Dryburgh nói.
Scotland vẫn còn 2 trận đấu nữa để quyết định số phận tại EURO 2024. Rạng sáng thứ 5 tuần sau, đoàn quân Clarke sẽ chạm trán Thụy Sĩ.

Nguyễn Việt Tùng | 21:14 15/06/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục