
Manchester United tiếp tục chìm trong thất vọng với trận thua 0-2 tâm phục khẩu phục trước West Ham ngay trên sân nhà Old Trafford tại Premier League.
Huấn luyện viên Ruben Amorim đã thực hiện sáu sự thay đổi so với trận thắng Athletic Club hồi giữa tuần, với Amad Diallo và Mason Mount đều được đá chính. Đội chủ nhà có một vài khoảnh khắc lóe sáng ở đầu trận nhưng West Ham mới là đội mở tỷ số do công của Tomas Soucek sau một pha dàn xếp tấn công bài bản của Aaron Wan-Bissaka.
Sau giờ nghỉ, thế trận không hề cải thiện cho Quỷ Đỏ, thậm chí còn tồi tệ hơn khi trung vệ Leny Yoro buộc phải rời sân do chấn thương. Không lâu sau đó, đội khách nhân đôi cách biệt.
Từ một pha xử lý bóng tệ hại của Manuel Ugarte, Jarrod Bowen đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ hai, nhấn chìm mọi hy vọng có điểm của Man Utd. Đây rõ ràng là một buổi chiều đáng quên nữa của thầy trò huấn luyện viên Amorim, và dưới đây là điểm số chi tiết cho màn trình diễn của các cầu thủ United.
Chấm điểm cầu thủ Manchester United (sơ đồ 3-4-2-1):
Altay Bayindir - 6.4 điểm
Một màn trình diễn nữa không mấy thuyết phục trong khung gỗ. Đây là lời nhắc nhở tại sao anh chỉ là thủ môn lựa chọn thứ hai và có thể sẽ bị bán vào mùa hè.
Luke Shaw - 5.8 điểm
Một màn trình diễn lặng lẽ khác. Anh không tạo được nhiều dấu ấn trước hàng công West Ham và được rút ra nghỉ ngay đầu hiệp hai để bảo toàn thể lực.
Leny Yoro - 5.7 điểm
Anh không hiệu quả như mong đợi ở vai trò trung vệ. Mất tập trung trong bàn thua của Soucek và có một vài đường chuyền lỗi trước khi dính chấn thương.
Noussair Mazraoui - 6.6 điểm
Một màn trình diễn tệ bất thường. Anh có thể đã làm tốt hơn trong bàn thua đầu tiên, nhưng không có nhiều điều để làm ở bàn thua thứ hai.
Harry Amass - 6.2 điểm
Một bài học kinh nghiệm khắc nghiệt nữa. Amass đã gặp khó khăn trong hai trận Premier League gần nhất, và đây là bằng chứng cho thấy anh cần được cho mượn vào mùa hè này.

Bruno Fernandes - 6.5 điểm
Gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận và xử lý bóng lãng phí. Một trong những màn trình diễn tệ nhất mùa giải của Bruno khi để sự thất vọng lấn át.
Manuel Ugarte - 6.1 điểm
Một màn trình diễn nặng nề khi West Ham thống trị cuộc chiến ở tuyến giữa. Anh để mất bóng trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai của Man United.
Amad Diallo - 6.5 điểm
Điểm sáng trên hàng công của United, nhưng điều đó cũng không nói lên nhiều điều. Amad buộc Areola phải có một pha cứu thua tốt và lẽ ra phải có một pha kiến tạo cho Rasmus Hojlund.
Mason Mount - 6.1 điểm
Cầu thủ tấn công xông xáo nhất của United và anh có thể đã giành được một suất trong đội hình xuất phát trận chung kết Europa League trước Alejandro Garnacho.
Kobbie Mainoo - 6.5 điểm
Anh có một quả tạt nguy hiểm vào vòng cấm West Ham nhưng không tạo ra được nhiều ảnh hưởng khác. Vẫn khó để thấy Kobbie Mainoo phù hợp với sơ đồ chiến thuật hiện tại ở đâu.
Rasmus Hojlund - 6 điểm
Một màn trình diễn tệ hại khác. Cựu sao Atalanta gần như không tham gia vào trận đấu, và ngay cả trong những lần hiếm hoi có bóng, anh cũng xử lý rất lãng phí. Lẽ ra anh phải ghi được hai bàn trong hiệp hai.
Dự bị:
Harry Maguire (thay Leny Yoro) - 5.9 điểm
Anh dâng lên quá cao trong bàn thua thứ hai của Man United và khiến hàng thủ United bị hở sườn. Tạo ra được sự hiện diện về thể chất từ các tình huống cố định và suýt ghi bàn bằng một cú đánh đầu.
Victor Lindeloef (thay Luke Shaw) - 5.5 điểm
Một nhiệm vụ khó khăn khi là một phần của hàng thủ chắp vá của United và anh cũng bị bắt lỗi vị trí khi Bowen nhân đôi cách biệt.
Patrick Dorgu - 6.2 điểm
Dorgu giúp United chơi tốt hơn từ cánh phải và phối hợp tốt với Amad. Một bước đi đúng hướng của anh và thi đấu với quyết tâm chứng tỏ bản thân.
Alejandro Garnacho - 6 điểm
Mang đến sự cải thiện trên hàng công nhưng đó không phải là một tiêu chuẩn quá cao. Có một cú sút chệch lưới từ một đường tạt bóng.
Christian Eriksen (thay Amad Diallo ở những phút cuối) - 6.1 điểm
Eriksen không có nhiều thời gian để tạo ảnh hưởng đến trận đấu sau khi vào sân.