
Trent Alexander-Arnold vào sân từ ghế dự bị trong trận hòa 2-2 với Arsenal nhưng bị một nhóm lớn CĐV Liverpool la ó phản đối. Sự tức giận của họ bắt nguồn từ việc hậu vệ 25 tuổi từ chối gia hạn và sẽ chuyển đến Real Madrid vào cuối mùa.
Carragher lên tiếng bảo vệ quyền thể hiện cảm xúc của người hâm mộ, nhưng cũng tỏ ra thất vọng khi sự phản đối diễn ra ngay trong trận đấu:
“Tôi nghĩ HLV sẽ rất sốc vì phản ứng quá dữ dội đó. Nếu bạn không hài lòng với Trent, hãy hát tên Conor Bradley hay Steven Gerrard, đừng huýt sáo cầu thủ của chính mình. Làm vậy chỉ khiến đội bóng bị chỉ trích thêm.”
Carragher nói thêm:
“CĐV Liverpool luôn nghĩ chơi cho CLB này là vinh dự lớn nhất, đặc biệt với cầu thủ địa phương như Trent – hay như tôi trước đây. Nhưng thực tế, dù không ai muốn nghe, phần lớn cầu thủ trong phòng thay đồ đều mơ được chơi cho Real Madrid.”
“Tôi từng ở trong phòng thay đồ ấy. Nhiều người trong số họ sau đó đã chuyển đến Madrid hay Barcelona. Đó là điều khó chấp nhận với người hâm mộ, bởi họ luôn tin rằng cầu thủ yêu đội bóng – rồi lại phải chứng kiến họ ra đi.”
Dù sao thì Liverpool cũng phải sớm quên đi Trent Alexander-Arnold và sớm tìm người thay thế hậu vệ người Anh. Trong khi đó, với tài năng của mình, Alexander-Arnold hứa hẹn trở thành sự lựa chọn hoàn hảo trong hệ thống Xabi Alonso tại Real Madrid, khi dự kiến HLV này sẽ đến Los Blancos trong thời gian tới.