
Michael Owen tỏ ra thất vọng khi chứng kiến Trent Alexander-Arnold bị một số cổ động viên Liverpool la ó trong trận hòa với Arsenal trên sân Anfield. Dù vậy, cựu tiền đạo Liverpool và Real Madrid khẳng định chỉ một phần rất nhỏ trong số người hâm mộ hành xử như vậy, trong khi phần đông vẫn trân trọng những đóng góp của phó đội trưởng sắp rời CLB.
Ngay từ trước khi trận đấu bắt đầu, khi tên của Alexander-Arnold được xướng lên trong đội hình, một bộ phận cổ động viên đã bày tỏ thái độ tiêu cực. Anh tiếp tục bị la ó trong lúc vào sân thay Conor Bradley ở hiệp hai và thêm một lần nữa khi vỗ tay cảm ơn khán giả sau trận.
Căng thẳng đến từ việc Alexander-Arnold xác nhận sẽ chia tay Liverpool khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa, với điểm đến nhiều khả năng là Real Madrid. HLV Arne Slot cho biết ông tôn trọng mọi ý kiến, nhưng đánh giá cao những người vẫn ủng hộ cầu thủ người Anh và hài lòng với đóng góp của anh ở cuối trận.
Về phần mình, Michael Owen chia sẻ với Premier League Productions: “Tôi hoàn toàn hiểu góc nhìn của Arne Slot. Tôi cũng đặt dấu hỏi về việc ông ấy sẽ làm gì trong hai trận còn lại của mùa giải.”
Ngoài ra, Owen cũng cho rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến phản ứng tiêu cực là do sự so sánh với những huyền thoại như Steven Gerrard. Anh nói: “Họ hô vang tên Gerrard vì một lý do rõ ràng. Các fan so sánh rằng Gerrard không rời đi, còn những người như tôi, Steve McManaman, Trent thì có.”
Sau cùng, Owen khẳng định sự phản đối chỉ đến từ thiểu số: “Chỉ khoảng 500 người trong 60.000 khán giả. Rõ ràng đó là một phần rất nhỏ. Có hàng triệu người trên thế giới sẽ vỗ tay cảm ơn và ghi nhận đóng góp của Trent.”
Trở lại với Liverpool, họ sẽ có chuyến làm khách đến sân của Brighton cuối tuần này.