
Chelsea tiếp tục đối mặt với một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy biến động khi hàng loạt cầu thủ được liệt kê vào danh sách cần thanh lý. Dưới thời tân HLV Enzo Maresca, bộ phận lãnh đạo của tập đoàn BlueCo được cho là sẽ thực hiện một cuộc "đại phẫu" đội hình để tinh gọn quỹ lương và mở đường cho các tân binh trẻ trung, năng động cũng như phù hợp hơn với triết lý bóng đá của CLB.
Chelsea chuẩn bị thanh lý hàng loạt
Những cái tên như Kepa Arrizabalaga, Armando Broja, Raheem Sterling, Ben Chilwell, Axel Disasi, David Datro Fofana, Carney Chukwuemeka, Renato Veiga và Alfie Gilchrist – phần lớn đang thi đấu dưới dạng cho mượn – nhiều khả năng sẽ nói lời chia tay sân Stamford Bridge trong mùa hè này.
Đặc biệt, bộ đôi tuyển thủ Anh Sterling và Chilwell được cho là 2 gương mặt Chelsea muốn “đẩy đi” càng sớm càng tốt do mức lương cao ngất và không có đóng góp tương xứng.
Bên cạnh đó, một cái tên khác cũng phải kể đến là Joao Felix khi cựu "Golden Boy" cũng đang nhận khoản thu nhập lên đến 130.000 bảng/tuần tại The Blues.
Rời Chelsea, Felix trở lại Benfica?
Quay ngược về quá khứ, cầu thủ người Bồ Đào Nha trở lại Chelsea trong mùa hè 2024 với giá khoảng 45 triệu bảng, trong thương vụ được xem là hoán đổi khi Conor Gallagher chuyển tới Atletico Madrid theo chiều ngược lại.
Tuy nhiên, trong khi Gallagher trở thành trụ cột dưới thời HLV Diego Simeone với 46 trận và 9 lần góp công vào bàn thắng, thì Felix lại bị Maresca gạch tên chỉ sau nửa mùa giải.
Cựu sao Atletico Madrid bị đẩy sang AC Milan theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, nhưng không để lại dấu ấn tại San Siro. Milan đã từ chối giữ anh lại, và Chelsea cũng không muốn tiếp tục gánh mức lương 130.000 bảng/tuần của cầu thủ này.

Theo Estadio Deportivo, Benfica – đội bóng cũ của Felix đang làm việc để đưa anh trở lại Lisbon trong mùa hè này. Phía Chelsea cũng sẵn sàng để cầu thủ người Bồ Đào Nha ra đi nhằm giải phóng quỹ lương.
Trong khi đó, HLV Unai Emery của Aston Villa từng tiết lộ rằng ông rất thích Felix và đã cố gắng đưa anh về Villa Park, nhưng không thể đáp ứng được yêu cầu về lương bổng cũng như khát khao được thi đấu thường xuyên tại Champions League của ngôi sao 25 tuổi.
Trước đó, Emery từng bày tỏ: "Felix là cầu thủ đặc biệt, có thể kiến tạo, ghi bàn, chơi trong không gian hẹp và tham gia vào lối chơi từ tuyến dưới. Tôi rất thích Felix, nhưng chúng tôi không đủ khả năng tài chính để cạnh tranh với Chelsea".
Hiện tại, Aston Villa vẫn đang nuôi hy vọng có thể chen chân vào top 5 Premier League để giành vé đến với Champions League mùa sau, tuy nhiên, họ cần phải mong đợi Chelsea, Newcastle United hoặc Manchester City sẩy chân trong khi bản thân có được chiến thắng trước Manchester United để phép màu xảy ra.