
Rossoblu đã không góp mặt ở chung kết trong suốt 51 năm, lần cuối cùng vô địch là năm 1970 và 1974, và họ không được xem là đội cửa trên khi bước vào trận chung kết tại sân Stadio Olimpico ở Rome.
Tuy nhiên, Dan Ndoye đã ghi bàn trên ở phút 53 và thủ môn Lukasz Skorupski có một pha cứu thua kép trong hiệp một, trong khi đó Milan hầu như không gây được nhiều khó khăn cho Bologna. Chiến thắng này không chỉ mang về danh hiệu cho Bologna mà còn đảm bảo suất dự Europa League mùa tới.
“Sau một vài thất vọng, tôi nghĩ Bologna xứng đáng với điều này, đặc biệt khi chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời tối nay. Đó là màn trình diễn kinh ngạc. Bologna lại một lần nữa biết Milan sẽ làm gì trong hiệp hai, và chúng tôi đã đáp trả,” Italiano chia sẻ với Sport Mediaset.
“Năm tuyệt vời này được kết lại bằng chiếc cúp này, thứ mà các CĐV đã xứng đáng có được.”
Italiano từng vào đến ba trận chung kết cùng Fiorentina trong vòng hai năm, thua hai lần ở Conference League và một lần ở Coppa Italia.
“Đó cũng là ba thất vọng lớn. Thành thật mà nói tôi không nghĩ mình có thể ngay lập tức quay lại và giành chiến thắng, nhưng tôi đã làm được. Tôi xin dành tặng chiến thắng này cho những chàng trai tuyệt vời này,” vị HLV nói thêm.
Italiano cũng gửi lời tri ân tới gia đình Joe Barone, khi con trai ông Barone nhắn tin cho ông vào sáng hôm đó khiến ông rất xúc động. “Chúng tôi đã rất gần với việc nâng cúp cùng ông ấy, và họ có ý nghĩa rất lớn với tôi.”
Joe Barone là giám đốc của Fiorentina, người bị đột quỵ trong khách sạn đội trước một trận đấu ở Serie A và qua đời vài ngày sau đó vào tháng 3 năm 2024.
Italiano tiếp quản Bologna từ Thiago Motta và không được kỳ vọng sẽ làm được nhiều, nhưng ông đã gây ấn tượng ở Serie A trước khi giành Coppa Italia.