La Liga 2011 và những cái nhất

11:36 Thứ bảy 31/12/2011

Cuối năm là thời gian của những đúc kết và những bảng xếp hạng. Hãy cùng cây bút Andy Mitten của trang web Eurosport lược nhìn lại La Liga trong năm 2011.

Đội bóng của năm: Barcelona

Không còn nghi ngờ gì nữa. Trang Sports Illustrated thậm chí còn bình chọn việc Barcelona năm thứ 3 liên tiếp vô địch La Liga và giành Champions League lần thứ 2 trong 3 năm là một trong 10 sự kiện bóng đá tiêu biểu của năm. Với 5 chức vô địch lớn nhỏ trong năm 2011, Barca tiếp tục chứng tỏ vị thế thống trị của mình trong làng cầu thế giới. Mặc cho Pele có nói gì, Barca này phải là một trong những đội bóng hay nhất trong lịch sử.

Ngoài Barca, Levante cũng rất được nhắc đến. Chỉ là một CLB bé nhỏ tại Valencia (tầm vóc thua xa Valencia, Villarreal), CLB có ngân sách chỉ bằng 5% của Barca và Real đã trụ hạng nhanh một cách ngoạn mục trong mùa bóng trước. Đến mùa bóng này, dù đã mất HLV và chân sút số 1, Levante vẫn tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ với khởi đầu tốt nhất trong lịch sử để 2 tuần liền giữ vị trí đầu bảng. Dù sau đó đã chệch choạc, nhưng Levante vẫn bước vào kỳ nghỉ đông với một chân trong “Top 4”.

Mười cầu thủ hay nhất năm:

1. Lionel Messi, 2. Xavi, 3. Cristiano Ronaldo, 4. Andres Iniesta, 5. Angel Di Maria, 6. Xabi Alonso, 7. Victor Valdes, 8. Gerard Pique, 9. Sergio Busquets, 10. Gonzalo Higuain.

Những cầu thủ hay nhất của phần còn lại:

1. Fernando Llorente (Athletic Bilbao), 2. Roberto Soldado (Valencia), 3. Santi Cazorla (Villarreal & Malaga), 4. Giuseppe Rossi (Villarreal), 5. Julio Baptista (Malaga)

Đội bóng gây thất vọng nhất: Real Zaragoza

Villarreal chỉ mới “chiếm diễn đàn” ở nửa đầu mùa bóng này. Còn xuyên suốt năm 2011, Zaragoza cứ lặn ngụp quanh quẩn khu rớt hạng. HLV Javier Aguirre đã trổ hết tài nghệ để giúp Zaragoza trụ lại Liga trong những vòng cuối cùng của mùa bóng trước. Nhưng sau giai đoạn 1 của mùa bóng này, Zaragoza đang tạm xếp chót bảng xếp hạng, kém nhóm an toàn đến 5 điểm.

Trận đấu hay nhất: Valencia - Real Madrid 2-3

Valencia khởi đầu trận đấu hồi tháng 11 rất tốt. Nhưng Real dần lấy lại sự thống trị. Valencia cũng chống trả rất ấn tượng và chỉ chịu thất trận bởi một quả phạt đền đầy tranh cãi. Trận đấu đúng chất Tây Ban Nha, rất kỹ thuật, tấn công liên miên và chất lượng chuyên môn cao. Ngoài ra, trận Bilbao - Barcelona 2-2 cũng rất đáng được đề cập. Pep Guardiola đã phải thừa nhận sau đó là ông chưa từng thấy đội bóng nào chạy nhiều và có tinh thần chiến đấu đáng gờm như Bilbao của Marcelo Bielsea.

Mesut Oezil (Real Madrid) khống chế bóng trước sự truy cản của Jordi Alba (Valencia)

Nỗi buồn lớn nhất: Villarreal

“Bệnh viện Villarreal” chưa bao giờ thiếu bệnh nhân trong năm nay, mà toàn là những chấn thương nghiêm trọng nhằm vào những trụ cột thuộc hàng không thể thay thế như Nilmar hay Giuseppe Rossi. Sự ra đi của Santi Cazorla cũng khiến cho tuyến giữa Villarreal lập tức suy yếu. HLV Juan Carlos Garrido đã phải ra đi, nhưng “tàu ngầm vàng” có khởi sắc trong năm mới hay không lại là chuyện khác.

Sự ra đi của Santi Cazorla (số 12) khiến cho Villarreal suy yếu


Tay hề của năm:

Thương gia người Ấn Độ Ahsan Ali Syed mua lại Raicng hồi tháng 1 với lời hứa sẽ trả lại sự ổn định cho CLB của vùng Cantabria. Đến CLB bằng máy bay riêng, Syed vẫy chiếc khăn quàng cổ của mình trong lô ghế VIP và tạo ra một sự lạc quan lớn. Để rồi từ đó đến nay, Syed không thực hiện bất cứ lời hứa nào của mình và bỏ của chạy lấy người. Thậm chí ông còn đang bị điều tra vì gian dối trong làm ăn.

Đội bóng nổi nhất: Malaga

Gần 60 triệu đổ vào thị trường chuyển nhượng để làm mới gần như cả đội hình, các ông chủ người Qatar quyết tâm biến Malaga thành một thế lực của bóng đá Tây Ban Nha và là đối trọng của 2 đội bóng lớn.

Ổn định nhất: Valencia và Unai Emery

Unai Emery đã là HLV có thâm niên nhất tại Valencia trong vòng 40 năm qua. Dẫn dắt Valencia về 3 trong một mùa bóng mà họ mất cả David Villa lẫn David Silva, Emery xứng đáng được ghi nhận như một trong những nhà cầm quân tài năng nhất La Liga hiện nay. Khi mà Atletico, Sevilla, Villarreal đều trồi sụt hoặc sa sút, Valencia hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “đội mạnh nhất của phần còn lại”.

Còn đội tuyển quốc gia?

Đội U19 và U21 Tây Ban Nha đều vô địch Châu Âu trong một năm không có giải đấu lớn nào. Còn đội tuyển thì kết thúc hành trình vòng loại Euro 2012 với thành tích toàn thắng. Dù các trận giao hữu không được như ý, Tây Ban Nha vẫn đến Ba Lan & Ucraina với tư cách một ứng viên hàng đầu.
Hoa Vinh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục