Cuộc chiến giành Scudetto luôn là mối quan tâm số 1. Vì lẽ đó, những trận đấu liên quan trực tiếp tới ngôi đầu của AC Milan, Juventus và phần nào là Udinese hiển nhiên được chú ý nhiều hơn hết. Ngay cả HLV Antonio Conte (Juventus) cũng phải thừa nhận điều này khi giải thích: “Có khoảng 5 đến 6 đội, gồm cả Juventus của chúng tôi, đủ khả năng giành ngôi vô địch Italia mùa này. Tuy nhiên, nếu AC Milan vẫn duy trì được phong độ như họ đã thể hiện trong suốt 2 tháng qua, cuộc đua có thể ngã ngũ sớm”.
Cơ hội cho Udinese
Nỗi lo của HLV Conte có trở thành hiện thực hay không? Đáp án sẽ có ngay vào Chủ nhật này, khi Milan đến Atalanta chơi trận derby tại sân Atleti Azzurri d’Italia. Rõ ràng, việc đối mặt với “ngựa ô” của Serie A 2011-2012 ngay thời điểm này không phải là điều mà Milan mong muốn, vì đội khách đang gặp không ít khó khăn. Cassano đang trong giai đoạn hồi phục sau cuộc phẫu thuật tim nhưng hàng công của Milan vẫn chưa được bổ sung vì Tevez chưa rời Man City. Không chỉ vậy, Pato đang nằm trong tầm ngắm của PSG còn Gattuso mới chỉ trở lại tập luyện lấy lệ do vẫn còn đau mắt.
Thế nhưng, nếu như Milan có nguy cơ mất điểm thì kết cục của Juventus tại Lecce cũng chưa chắc sẽ khá hơn. Trong những năm qua, “Lão phu nhân” thường có xu hướng hụt hơi khi bước vào nửa cuối mùa bóng. Trên tờ La Repubblica, tiền vệ Marchisio đã thừa nhận hiện tượng ấy: “Điều tôi mong đợi nhất trong tháng đầu năm nay là Juventus không sa sút như hai mùa trước”. Điều đáng lo là những đội như Lecce lại là đối thủ mà Juventus ngán nhất, vì CLB vùng Turin thường tỏ ra lúng túng khi gặp phải những đội yếu dám chủ động tấn công họ như đội chủ sân Via Del Mare.
Một khi cả Milan lẫn Juventus mất điểm, Serie A nhiều khả năng sẽ được chứng kiến cảnh 3 ngựa so kè ở ngôi đầu do Udinese sẽ không khó đá bại Cesena tại Friuli. Sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội là điều không cần phải bàn cãi, vì CLB vùng Udine đang trong tốp đầu, còn khách chỉ hơn tốp 3 đội cuối bảng có 3 điểm. Hơn nữa, Udinese với “bộ đôi hoàn hảo” gồm sân nhà Friuli và tiền đạo Di Natale luôn sẵn sàng vùi dập bất kỳ đối thủ nào. Trong số 8 đội đã tới Udine, mới chỉ có Juventus đang bất bại suốt 16 vòng đã qua là tìm được một điểm. Dĩ nhiên, chẳng ai cho rằng Cesena có thể sánh được với Juventus.
Năm mới sẽ có cột mốc mới
Ngoài tốp 3 đội dẫn đầu Serie A, đợt trận này còn có nhiều thứ đáng để chờ đợi khác. Trước hết là tại San Siro, các CĐV Milan đang háo hức chờ thầy trò HLV Claudio Ranieri chính thức đánh dấu cột mốc hồi sinh của Inter Milan sau bước khởi đầu tệ hại bằng cách đá bại đội khách Parma. Nếu làm được điều ấy thì đây sẽ là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của đội chủ sân Giuseppe Meazza ở Serie A, thành tích mà Inter chưa làm nổi kể từ cuối mùa 2009-2010.
Còn tại Sant’Elia, Cagliari sẽ tiếp Genoa, đội bóng vừa có HLV mới Pasquale Marino ngay trước lễ Giáng sinh. Đây cũng là trận đấu giữa hai đội được dự báo là sẽ có những tiến bộ nhất định so với trước, vì nếu Genoa đang dùng “chiêu” thay tướng, đổi vận thì Cagliari sẽ có lực lượng mạnh hơn bao giờ hết nhờ sự trở lại của Conti, El Kabir, Astori và tân binh Dessena - một trong ít nhất 3 vụ chuyển nhượng mùa đông mà Chủ tịch Massimo Cellino đã hứa với HLV Davide Ballardini.
Riêng tại Novara, các CĐV Fiorentina đang mong chờ đội nhà thể hiện hình ảnh hoàn toàn mới mẻ so với năm ngoái. Bởi một trong những nguyên nhân chính khiến CLB vùng Florence đang chôn chân ở nửa dưới của bảng xếp hạng là do họ vẫn chưa biết tới chiến thắng trên sân đối phương và đã thua tới 5 trong 8 trận đã đấu. Nếu thầy trò HLV Delio Rossi sớm thay đổi được “thói quen” ấy vào Chủ nhật này, Fiorentina hứa hẹn sẽ có bước đột phá ngoạn mục trong năm 2012.
Cơ hội cho Udinese
Nỗi lo của HLV Conte có trở thành hiện thực hay không? Đáp án sẽ có ngay vào Chủ nhật này, khi Milan đến Atalanta chơi trận derby tại sân Atleti Azzurri d’Italia. Rõ ràng, việc đối mặt với “ngựa ô” của Serie A 2011-2012 ngay thời điểm này không phải là điều mà Milan mong muốn, vì đội khách đang gặp không ít khó khăn. Cassano đang trong giai đoạn hồi phục sau cuộc phẫu thuật tim nhưng hàng công của Milan vẫn chưa được bổ sung vì Tevez chưa rời Man City. Không chỉ vậy, Pato đang nằm trong tầm ngắm của PSG còn Gattuso mới chỉ trở lại tập luyện lấy lệ do vẫn còn đau mắt.
![]() |
AC Milan sẽ có một trận đấu đầy khó khăn trên sân của Atalanta |
Thế nhưng, nếu như Milan có nguy cơ mất điểm thì kết cục của Juventus tại Lecce cũng chưa chắc sẽ khá hơn. Trong những năm qua, “Lão phu nhân” thường có xu hướng hụt hơi khi bước vào nửa cuối mùa bóng. Trên tờ La Repubblica, tiền vệ Marchisio đã thừa nhận hiện tượng ấy: “Điều tôi mong đợi nhất trong tháng đầu năm nay là Juventus không sa sút như hai mùa trước”. Điều đáng lo là những đội như Lecce lại là đối thủ mà Juventus ngán nhất, vì CLB vùng Turin thường tỏ ra lúng túng khi gặp phải những đội yếu dám chủ động tấn công họ như đội chủ sân Via Del Mare.
Một khi cả Milan lẫn Juventus mất điểm, Serie A nhiều khả năng sẽ được chứng kiến cảnh 3 ngựa so kè ở ngôi đầu do Udinese sẽ không khó đá bại Cesena tại Friuli. Sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội là điều không cần phải bàn cãi, vì CLB vùng Udine đang trong tốp đầu, còn khách chỉ hơn tốp 3 đội cuối bảng có 3 điểm. Hơn nữa, Udinese với “bộ đôi hoàn hảo” gồm sân nhà Friuli và tiền đạo Di Natale luôn sẵn sàng vùi dập bất kỳ đối thủ nào. Trong số 8 đội đã tới Udine, mới chỉ có Juventus đang bất bại suốt 16 vòng đã qua là tìm được một điểm. Dĩ nhiên, chẳng ai cho rằng Cesena có thể sánh được với Juventus.
Năm mới sẽ có cột mốc mới
Ngoài tốp 3 đội dẫn đầu Serie A, đợt trận này còn có nhiều thứ đáng để chờ đợi khác. Trước hết là tại San Siro, các CĐV Milan đang háo hức chờ thầy trò HLV Claudio Ranieri chính thức đánh dấu cột mốc hồi sinh của Inter Milan sau bước khởi đầu tệ hại bằng cách đá bại đội khách Parma. Nếu làm được điều ấy thì đây sẽ là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của đội chủ sân Giuseppe Meazza ở Serie A, thành tích mà Inter chưa làm nổi kể từ cuối mùa 2009-2010.
Còn tại Sant’Elia, Cagliari sẽ tiếp Genoa, đội bóng vừa có HLV mới Pasquale Marino ngay trước lễ Giáng sinh. Đây cũng là trận đấu giữa hai đội được dự báo là sẽ có những tiến bộ nhất định so với trước, vì nếu Genoa đang dùng “chiêu” thay tướng, đổi vận thì Cagliari sẽ có lực lượng mạnh hơn bao giờ hết nhờ sự trở lại của Conti, El Kabir, Astori và tân binh Dessena - một trong ít nhất 3 vụ chuyển nhượng mùa đông mà Chủ tịch Massimo Cellino đã hứa với HLV Davide Ballardini.
Riêng tại Novara, các CĐV Fiorentina đang mong chờ đội nhà thể hiện hình ảnh hoàn toàn mới mẻ so với năm ngoái. Bởi một trong những nguyên nhân chính khiến CLB vùng Florence đang chôn chân ở nửa dưới của bảng xếp hạng là do họ vẫn chưa biết tới chiến thắng trên sân đối phương và đã thua tới 5 trong 8 trận đã đấu. Nếu thầy trò HLV Delio Rossi sớm thay đổi được “thói quen” ấy vào Chủ nhật này, Fiorentina hứa hẹn sẽ có bước đột phá ngoạn mục trong năm 2012.
H.Q |
00:00 30/11/-0001