
Trước trận chung kết Europa League giữa Manchester United và Tottenham tại Bilbao, hai HLV Ruben Amorim và Ange Postecoglou đều lên tiếng khẳng định họ không lo ngại về tương lai công việc dù áp lực rất lớn.
Tottenham đang đứng vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, trong khi Man Utd chỉ hơn họ một bậc. Cả hai đội đều trải qua mùa giải khó khăn, đẩy hai HLV vào vòng xoáy chỉ trích.
Tuy nhiên, Postecoglou chia sẻ: “Tôi không nghĩ công việc của mình đã kết thúc ở đây. Tôi cảm thấy chúng tôi đang xây dựng một điều gì đó và một danh hiệu sẽ giúp quá trình này phát triển nhanh hơn. Tôi còn rất nhiều việc phải làm.”
Ông cũng nhấn mạnh: “Trong cuộc sống và bóng đá, không gì là chắc chắn. Tôi từng trải qua những thời điểm trận đấu lớn có thể là trận cuối cùng tôi dẫn dắt đội bóng, và tôi luôn cố gắng tận dụng mọi cơ hội.”
Trong khi đó, Amorim thừa nhận áp lực tại các CLB lớn như Man Utd rất khắc nghiệt: “Có những HLV mất việc chỉ sau vài trận thua. Tôi không rõ áp lực của mình có nhiều hơn Postecoglou không, nhưng ban lãnh đạo hiểu rõ các vấn đề của đội bóng và tôi sẽ cố gắng chứng minh bản thân với người hâm mộ và ban lãnh đạo.”
Postecoglou sẽ trở thành HLV người Australia đầu tiên dẫn dắt một đội bóng trong một trận chung kết châu Âu, đánh dấu cột mốc trận đấu thứ 100 của ông cho Tottenham. Ông khẳng định sự an tâm với cuộc sống cá nhân và quyết tâm tiếp tục giành danh hiệu bất kể ở đâu.
Trận chung kết Europa League sẽ là bài kiểm tra lớn với cả hai HLV và cũng quyết định phần nào tương lai của họ tại hai CLB.