
De Bruyne được vinh danh trước và sau chiến thắng 3-1 trước Bournemouth, giúp Man City tiến gần hơn đến tấm vé dự Champions League mùa tới.
Tiền vệ người Bỉ giành 6 chức vô địch Premier League, 5 League Cup, 2 FA Cup và danh hiệu Champions League năm 2023 trong giai đoạn thành công rực rỡ. Anh ghi 108 bàn và kiến tạo 177 lần trong hơn 400 trận ra sân, để lại dấu ấn như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Premier League.
“Đó là một hành trình tuyệt vời, niềm vui tuyệt đối,” De Bruyne chia sẻ với Sky Sports.
“Tôi muốn mang lại niềm vui cho mọi người, chơi bóng tấn công, sáng tạo, đó là con người tôi trên sân và tôi muốn tận hưởng điều đó. Tôi nghĩ chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui suốt 10 năm qua.
“Bạn có thắng, có thua, nhưng thật vui khi làm việc chăm chỉ và tạo ra điều gì đó cho CLB, giúp CLB tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Tôi vô cùng tự hào.”
Tuy nhiên, đêm cuối cùng của De Bruyne tại Etihad không kết thúc trọn vẹn với một bàn thắng khi anh bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời. Khi khung thành bỏ trống sau đường chuyền của Omar Marmoush, tiền vệ 33 tuổi đã dội xà ngang và tự nhận “không có lời bào chữa” cho pha xử lý không hoàn hảo.
“Thật kinh khủng. Không có lời bào chữa nào!” Anh hóm hĩnh nói thêm. “Con trai tôi chắc sẽ rất nghiêm khắc với tôi hôm nay.”
Vào lúc này, De Bruyne vẫn chưa xác định được bến đỗ mới cho mình. Dù sao, với tài năng xuất chúng, anh đang được nhiều CLB khắp thế giới săn đón, nổi bật là Inter Miami, Liverpool và Napoli.