
Antony đã trở thành một trong những nhân vật chính trong chiến thắng của Real Betis trước Fiorentina, với hai bàn thắng và một pha kiến tạo quyết định sau hai lượt trận, giúp đội bóng hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng La Liga tiến vào chung kết Conference League.
Sau khi trận bán kết lượt về kết thúc, thậm chí chân chạy cánh người Brazil đã bật khóc. Những giọt nước mắt không chỉ vì chiến thắng, mà còn là kết quả của tháng ngày khó khăn mà anh phải trải qua khi bị "ngó lơ" tại Manchester United.
Chia sẻ với AS, Antony thừa nhận: “Tôi cảm thấy rất vui, nhưng những người hùng thực sự là các cầu thủ Betis. Cả đội rất tuyệt vời, người hâm mộ cũng vậy. Tôi rất vui vì những khoảnh khắc này. Những giọt nước mắt này là của hạnh phúc và nhẹ nhõm".
"Gia đình tôi và tôi biết tôi đã trải qua những gì, và để có thể tận hưởng khoảnh khắc này, tôi đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Hôm nay, tôi là một người đàn ông trưởng thành hơn rất nhiều".
Sự trưởng thành của Antony không chỉ được thể hiện trong lời nói mà còn trong cách anh lãnh đạo đội bóng. Trước những cơ hội bị bỏ lỡ và những lỗi lầm nơi hàng thủ, ngôi sao mang áo số 7 không ngần ngại đưa ra lời nhắc nhở: “Chúng tôi đã có nhiều cơ hội nhưng đều bỏ lỡ. Chúng tôi phải tập trung hơn, nhưng phải hiểu rằng đây là bán kết, và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra".
Nếu có thể cùng Real Betis đánh bại Chelsea trong trận chung kết Conference League, mùa giải sẽ kết thúc theo cách không đến nỗi nào với chân chạy cánh người Brazil, đặc biệt là sau những chỉ trích anh phải hứng chịu tại Manchester United.