
Arsenal đang chuẩn bị bước vào một kỳ chuyển nhượng sôi động, khi HLV Mikel Arteta công khai thúc giục ban lãnh đạo CLB hành động quyết đoán nếu muốn đưa Pháo thủ trở lại với ngôi vương Premier League. Sau chiến thắng 1-0 trước Newcastle, Arsenal đã chắc chắn giành vị trí á quân mùa này và Arteta không giấu sự sốt ruột về công tác bổ sung lực lượng.
“Chúng tôi sắp mất bốn đến năm cầu thủ – những người hết hạn hợp đồng hoặc kết thúc thời gian cho mượn. Đội hình hiện tại vốn đã mỏng, giờ còn mỏng hơn. Chúng tôi cần bổ sung, và phải làm điều đó một cách nhanh chóng và chính xác,” Arteta phát biểu sau trận đấu.
Danh sách những cái tên rời đi bao gồm Jorginho (đã đạt thỏa thuận tới Flamengo), Kieran Tierney (trở về Celtic), cùng với hai bản hợp đồng mượn là Neto và Raheem Sterling. Oleksandr Zinchenko cũng nằm trong nhóm cầu thủ có khả năng chia tay CLB trong mùa hè này.
Arteta không quên gửi thông điệp trực tiếp tới giới chủ Arsenal: “Kết thúc mùa giải, tôi sẽ nghỉ ngơi. Nhưng những người ở thượng tầng (BLĐ) thì cần làm những điều họ phải làm.”
Dù chưa thể hứa hẹn danh hiệu, Arteta khẳng định sẽ “dốc hết cuộc đời” để đưa Arsenal trở lại đỉnh cao: “Tôi không thể hứa sẽ vô địch, nhưng tôi có thể hứa sẽ cho đi tất cả.”
Giữa bối cảnh đầy biến động nhân sự, tân Giám đốc thể thao Andrea Berta sẽ là người chịu trách nhiệm chính trong việc lên kế hoạch mua sắm, hứa hẹn đem đến một mùa hè nhiều xáo trộn ở Emirates.