
Trở lại World Cup sau 36 năm vắng bóng, Peru nhập cuộc như muốn "nuốt trọn" Đan Mạch. Họ tổ chức những pha lên bóng cực nhanh và khiến đối thủ cực kì bối rối.

Cựu binh Farfan có cơ hội đối mặt với Schmeichel ở phút 18, nhưng pha ra chân hơi chậm của anh đã bị hậu vệ Đan Mạch kịp thời lùi về cản phá.

Phút 43, Christian Cueva bị Poulsen đốn ngã sau một tình huống quét trụ.

Trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Nhưng khi dùng công nghệ VAR để xem lại, một quả phạt đền đã được dành cho Peru.

Đáng tiếc, áp lực tâm lí nặng nề đã khiến Cueva sút bóng lên trời trong sự tiếc nuối của hàng triệu CĐV Peru.

Trong khi đi vào đường hầm ở giờ nghỉ giữa hiệp, Cueva đã khóc nức nở.

Các đồng đội phải đến an ủi để Cueva kịp trấn tỉnh.

Tuy nhiên, kể từ đó, tinh thần của các cầu thủ Peru đi xuống thấy rõ. Phút 59, điều gì đến cũng phải đến, sau một pha phản công mẫu mực, Poulsen kết thúc gọn gàng vào góc gần mở tỉ số cho trận đấu.

Đến lúc này, tiền đạo Guerrero được tung vào sân hòng tìm kiếm bàn gỡ cho đội nhà. Tuy nhiên, pha giật gót điệu nghệ này của anh cũng chỉ khiến trái bóng đi chệch cột.

Chung cuộc, với sự xuất sắc của thủ thành Schmeichel và hàng thủ, Đan Mạch đã giữ lại được 3 điểm quý giá và tràn đầy hi vọng đi tiếp.
Ngọa Long |
01:23 17/06/2018