
Alejandro Garnacho không chỉ rời Bilbao với thất bại cùng Manchester United ở chung kết Europa League, mà còn mang theo nỗi buồn lớn vì cảm giác bị xem nhẹ trong thời khắc quan trọng nhất mùa giải. Dù đã ra sân đều đặn suốt hành trình châu Âu, góp công lớn vào tấm vé chung kết, Garnacho chỉ được vào sân từ phút 71 trong trận thua 0-1 trước Tottenham.
Người được chọn thay anh là Mason Mount – cầu thủ mới chỉ có một lần đá chính ở Europa League mùa này. Điều này khiến Garnacho và gia đình không thể giữ im lặng. Trên mạng xã hội, Roberto Garnacho – anh trai kiêm người đại diện – thẳng thắn mỉa mai HLV Ruben Amorim: “Làm việc chăm chỉ suốt mùa, ghi bàn ở hai trận chung kết gần nhất, rồi chỉ đá 19 phút. Bị ném xuống gầm xe buýt. Thật buồn cười.” Trước trận, Alejandro cũng đăng ảnh ghi bàn ở chung kết FA Cup mùa trước như một lời nhắn ngầm gửi đến ban huấn luyện.
Sau trận, cầu thủ sinh năm 2004 chia sẻ: “Tôi đá mọi vòng để giúp đội vào chung kết, và hôm nay tôi chỉ có 20 phút. Tôi sẽ tận hưởng kỳ nghỉ hè rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra.” Đó không chỉ là lời than thở, mà còn là dấu hiệu cho thấy sự thất vọng đang bị dồn nén.
Trong lúc Amorim bảo vệ quyết định và tuyên bố sẵn sàng rời ghế HLV nếu không được tin tưởng, thì với Garnacho, nỗi đau không nằm ở tỷ số, mà là cảm giác bị bỏ rơi ngay khi cần được tin tưởng nhất. Trận thua này có thể là bước ngoặt cho tương lai của anh tại Old Trafford.