
Nhiều người trong số họ đã có được thời gian ra sân thường xuyên thông qua các bản hợp đồng cho mượn, với mục tiêu dài hạn là giành được vị trí trong đội một tại Stamford Bridge.
Ví dụ điển hình nhất là Andrey Santos, người đã được cho mượn tại Nottingham Forest và Strasbourg, dù chưa đá trận chính thức nào cho Chelsea. Chủ tịch Todd Boehly từng ca ngợi Santos là một cầu thủ đầy tiềm năng và xác nhận anh sẽ nằm trong kế hoạch đội một của HLV Enzo Maresca mùa tới.
Cùng ngày Chelsea ký hợp đồng với Santos, họ cũng công bố chiêu mộ tiền đạo David Datro Fofana, người đã có vài lần ra sân lẻ tẻ dưới thời HLV Graham Potter trước khi được đem cho mượn.
Fofana dành nửa đầu mùa giải 2024/25 tại CLB Goztepe nhưng bị Chelsea gọi trở lại vào tháng Một sau khi chỉ thi đấu 9 trận. Kể từ đó, anh không ra sân thêm một phút nào.
Chính vì thế, nhiều người bất ngờ khi phóng viên Nizaar Kinsella thông báo rằng Fofana đã trở lại tập luyện trên sân cỏ sau một chấn thương đầu gối nghiêm trọng.
Nizaar cho biết: “Gabriel Slonina đã tập luyện cùng các thủ môn hôm nay. David Datro Fofana cũng đã ra sân tập lại sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng.”
Fofana chưa từng đá chính trận nào tại Premier League cho Chelsea. Lần gần nhất anh ra sân là trong một trận đấu gặp Manchester United hồi tháng 5/2023, và đó cũng chỉ là một lần vào sân thay người ngắn ngủi.
Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ được tin dùng để giải quyết bài toán ghi bàn của đội bóng. Mùa hè năm ngoái, Chelsea từng cố gắng bán đứt Fofana nhưng cuối cùng lại phải cho mượn thêm một lần nữa.
Mọi thứ có vẻ sẽ lặp lại ở mùa hè năm nay, khi Fofana nằm trong danh sách nhiều cầu thủ mà Chelsea muốn thanh lý.