
Jankovic sa sút không phanh trong thời gian gần đây. Ảnh: Internet,
Anastasia Pavlyuchenkova đã đánh bại Jankovic với tỷ số 6-1 và 6-4 ngay trong trận đấu đầu tiên của vòng đấu chính đơn nữ tại giải đấu đang diễn ra ở Trung tâm Quần vợt và Bóng quần quốc tế Khalifa.
Do đã tuột xuống vị trí thứ 50 trên bảng điểm của WTA, đây chính là lần đầu tiên Jankovic phải tham gia một giải đấu từ… vòng đấu loại, kể từ giải đấu ở Filderstadt hồi tháng 10-2004. Không “nề hà” chuyện đó, Jankovic đã chơi khá lạc quan khi lần lượt đánh bại Nao Hibino (Nhật Bản, hạng 99 thế giới) với tỷ số 7-5, 4-6, 6-3 ở vòng loạt đầu tiên, thắng Risa Ozaki (một tay vợt người Nhật Bản khác, hạng 94 thế giới) 6-4, 6-3 ở vòng loại thứ 2 và đã loại bỏ Tsvetana Pironkova (Bulgaria, hạng 65 thế giới) với chiến thắng 6-1, 6-7 (6-8), 6-4 trong vòng đấu loại cuối cùng.
Đây là trận thua thứ 5 sau 7 trận đấu trong mùa của Jankovic. Với cô gái người Serbia, dù cô đã có nhiều thay đổi và có rất nhiều quyết tâm, người ta sợ rằng, chặng đường cô nói gót người “tỷ muội đồng hương” là Ana Ivanovic để giải nghệ, gác vợt nghỉ thi đấu, vốn đã cận kề lắm rồi.
Dù vậy, Jankovic vẫn cố tỏ ra lạc quan, như cái cách mà cô vẫn thể hiện bản thân khi thông báo thuê cựu tay vợt nam người Argentina Guillermo Canas (người chưa từng dẫn dắt một tay vợt nữ nào trước đây) làm thầy chỉ dạy mới cho bản thân mình: “Tôi vẫn cảm thấy rất tốt, nhưng tôi cần phải nâng cấp lối chơi của mình và đương nhiên phải nâng cấp cả sự tự tin của chính mình, để làm sao thật sự thoải mái trên sân đấu. Để mỗi khi ở trong tình trạng này, từ trận đấu này sang trận đấu khác, từ sân đấu này sang sân đấu khác, tôi vẫn có thể thi đấu, tiếp tục chiến đấu và tìm ra hướng đi của mình”.