
Từng bước dẫn trước và nắm lợi thế tâm lý nhờ khoảnh khắc khai thông thế bế tắc, nhưng cuối cùng Manchester United lại gục ngã 3-4 trước một Brentford biết cách tận dụng tối đa sai lầm đối phương. Trận đấu là minh chứng rõ nét cho một hàng thủ thiếu tổ chức, thiếu kinh nghiệm và đặc biệt thiếu khả năng xử lý các tình huống áp lực cao – yếu tố then chốt định đoạt trận thắng cho đội chủ nhà.
Ngay từ đầu trận, những pha xử lý lúng túng đã xuất hiện ở hàng thủ Man Utd. Luke Shaw suýt phản lưới ở phút thứ 3, còn Matthijs de Ligt buộc phải rời sân giữa hiệp vì chấn thương. Thay thế anh là Harry Maguire. Bên cạnh đó, tài năng trẻ Tyler Fredricson và Harry Amass chưa đủ bản lĩnh để chống đỡ một hàng công giàu tốc độ và sức mạnh như Brentford.
Thi đấu lép vế, nhưng thầy trò HLV Ruben Amorim lại mở tỷ số. Alejandro Garnacho bứt tốc rồi căng ngang cho Mason Mount chạy cắt mặt ghi bàn. Dù vậy, đội khách nhanh chóng gây thất vọng. Cả bốn bàn thua mà Man Utd phải nhận đều xuất phát từ những tình huống thiếu quyết đoán, đặc biệt là các pha bóng bên cánh và cố định.
Tình huống ném biên từ Michael Kayode mở ra bàn gỡ 1-1, với Luke Shaw phản lưới nhà. Trong khi đó, quả tạt của Christian Norgaard vào khu vực mà De Ligt thường trấn giữ tạo điều kiện cho Kevin Schade nâng tỉ số lên 2-1. Sau giờ nghỉ, Brentford không hề giảm nhịp. Bàn thắng thứ ba tiếp tục đến từ tình huống bóng bổng khi Kevin Schade đánh đầu không ai theo kèm, và đến phút 74, hàng thủ Quỷ đỏ bị xuyên phá hoàn toàn bởi pha phối hợp đơn giản nhưng hiệu quả bên cánh phải. Người ghi bàn là Yoane Wissa.
Tuyến phòng ngự ba người gồm Maguire, Fredricson và Shaw – sau khi De Ligt rời sân – liên tục bị kéo giãn và không có bất kỳ sự bọc lót hiệu quả nào. Họ tỏ ra lúng túng khi đối mặt với tốc độ của Mbeumo, khả năng di chuyển không bóng thông minh của Wissa hay các đường tạt biến hóa đến từ Kayode và Norgaard.

Dù có nỗ lực vùng lên với hai bàn thắng muộn của Garnacho và Amad Diallo, nhưng đó chỉ là sự kháng cự muộn màng. Khi một đội bóng để lọt lưới bốn bàn, trong đó phần lớn đến từ những lỗi vị trí và xử lý sai cơ bản, thì không thể đổ lỗi cho may rủi.
Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc cho Ruben Amorim khi xoay vòng đội hình. Và nếu hàng thủ không được gia cố bằng kinh nghiệm và sự ổn định, giấc mơ vô địch Europa League là rất mong manh.