Arsenal vấp ngã, Odegaard và 1 cái tên gây thất vọng

20:53 Chủ nhật 04/05/2025

TinTheThao.com.vnArsenal đã có màn thể hiện đáng quên trước Bournemouth khi nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Emirates.

Martin Odegaard gây thất vọng trong trận thua Bournemouth.
Martin Odegaard gây thất vọng trong trận thua Bournemouth.

Trong bối cảnh phải chuẩn bị cho trận lượt về bán kết Champions League với PSG vào giữa tuần sau, nhiều người kỳ vọng HLV Mikel Arteta sẽ xoay tua đội hình để giữ sức cho các trụ cột. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.

Bukayo Saka, Gabriel Martinelli và Declan Rice đều đá chính, tương tự là William Saliba hay Thomas Partey. Tuy dùng đội hình gần như mạnh nhất, kết quả lại trở nên đáng thất vọng với các CĐV Pháo thủ. Arsenal tiếp tục đánh rơi điểm theo cách điển hình của họ mùa này.

Rice mở tỷ số cho Pháo thủ, nhưng hàng thủ lơi lỏng đã khiến họ trả giá trong hiệp hai. Bournemouth gỡ hòa từ tình huống ném biên dài của Antoine Semenyo, trước khi Dean Huijsen đánh đầu tung lưới David Raya. Bàn thua thứ hai đến từ tình huống cố định, khi Evanilson dứt điểm chuẩn xác để ấn định kết quả 2-1 cho Bournemouth.

Thất vọng mang tên đội trưởng Odegaard

Trong thời điểm CLB cần tinh thần thủ lĩnh lên tiếng, đội trưởng Martin Odegaard lại tiếp tục chơi mờ nhạt. Anh thua 5/8 pha tranh chấp tay đôi, không tung ra cú sút nào và gần như không để lại dấu ấn trong lối chơi tấn công của đội nhà dù là người kiến tạo cho bàn mở tỷ số.

Trái ngược với Rice – người chơi đầy năng lượng và dứt điểm tung lưới Bournemouth để khai thông thế bế tắc, Odegaard bị đánh giá là làm chậm nhịp triển khai bóng và khiến lối chơi của Arsenal thiếu tính đột biến.

Trossard và dấu hỏi trên hàng công

Không chỉ Odegaard, một cái tên khác cũng gây thất vọng là Leandro Trossard. Từ khi Kai Havertz dính chấn thương phải nghỉ hết mùa, hàng công Arsenal cũng dần mất đi sự ổn định. Pháo thủ chỉ ghi ba bàn ở bốn trận gần nhất, với việc Leandro Trossard vẫn chưa thể tìm lại phong độ.

Không chỉ Martin Odegaard, Leandro Trossard cũng chơi nhạt nhòa trước Bournemouth.
Không chỉ Martin Odegaard, Leandro Trossard cũng chơi nhạt nhòa trước Bournemouth.

Trong khi Mikel Merino, người vốn có sở trường nơi tuyến giữa được đẩy lên đá tiền đạo ảo – thể hiện tốt vai trò làm tường và tranh chấp, Trossard lại không có phẩm chất đó. Trước cả PSG lẫn Bournemouth, anh đều không thể giúp Arsenal giữ bóng và giải tỏa áp lực.

Trận gặp Bournemouth có lẽ không phải màn trình diễn tệ nhất mùa này của Trossard, nhưng anh cũng không để lại dấu ấn gì nổi bật. Pha dứt điểm nguy hiểm duy nhất của chân sút người Bỉ là cú đánh đầu bị Kepa cản phá. Ngoài ra, anh chỉ có 37 lần chạm bóng – ít hơn cả thủ môn David Raya (48 lần), thua 4/9 pha tranh chấp và để mất bóng tới 10 lần.

Với màn trình diễn nhạt nhòa như vậy, Trossard nhiều khả năng sẽ trở lại băng ghế dự bị khi Arsenal hành quân tới Paris vào giữa tuần và nhường chỗ cho Merino trong vai trò trung phong. 

Khi cuộc chạm trán PSG đang tới gần, phong độ nhạt nhòa của Odegaard và Trossard trước Bournemouth sẽ khiến HLV Mikel Arteta phải đau đầu trong việc bố trí nhân sự và lối chơi cho trận đấu tại Parc des Princes.

Nguyễn Đức Minh Trí | 20:53 04/05/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục