Sau gần một thập kỷ chơi bóng và giành mọi vinh quang ở Real Madrid, Cristiano Ronaldo đã rời thủ đô Tây Ban Nha để đến Italia thi đấu. Từ đó đến nay, Ronaldo vẫn luôn thể hiện mình đang hạnh phúc với cuộc sống mới. Anh thậm chí còn cho biết mình không mấy vấn vương những nơi đã gắn bó trước đây.
"Mọi thứ vẫn như nó vốn vậy. Tôi không nhớ Tây Ban Nha hay là Bồ Đào Nha. Tất nhiên, tôi đã rời xa những đội bóng xuất sắc, rời xa đồng đội và những người bạn, nhưng ngoài điều đó, tôi không nhớ những thứ khác của thành phố."

Ronaldo không quá vấn vương những mảnh đất mình từng gắn bó.
"Ở Ý, tôi cũng có mọi thứ như vậy [một đội bóng lớn, đồng nghiệp, bạn bè], cho nên mọi thứ không quá khó khăn. Mọi thứ có khác biệt nhưng rất thú vị, và tôi cũng thích ứng rất nhanh."
Đêm nay, Juventus của Ronaldo sẽ tiếp đón Atletico Madrid trong khuôn khổ lượt về vòng 16 đội Champions League, khi họ đã để thua 0-2 ở lượt đi. CR7 biết đây sẽ là một thử thách khó khăn cho anh và các đồng đội.
"Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Atletico đã chơi 2 trận chung kết Champions League trong 4 năm qua. Họ sở hữu một đội hình có thể vô địch, chúng tôi biết trận đấu sẽ rất khó khăn nhưng nếu chơi tốt, chúng tôi vẫn có thể đi tiếp."