Như đã biết, Zidane đã bất ngờ trở lại Real Madrid trong một thương vụ chóng vánh. Lúc này, rõ ràng niềm vui và hi vọng đang lan tỏa khắp Bernabeu, thế nhưng với chủ tịch Andrea Agnelli của Juventus, đây hiển nhiên là một tin xấu.
Như đã biết, Zinedine Zidane vốn được xem là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí người kế nhiệm Max Allegri ở kỳ chuyển nhượng Hè tới. Tuy nhiên, chủ tịch Perez đã phá ngang kế hoạch của người đàn ông quyền lực nhất Turin, và theo Calciomercato, đây là động thái nhằm trả đũa Juventus vì đã cướp đi Cristiano Ronaldo.

Real đã trải qua quãng thời gian tồi tệ hậu kỷ nguyên Ronaldo.
Ở một diễn biến khác, nhà báo Guillem Balague mới đây đã tiết lộ chi tiết đoạn hội thoại giữa thủ quân Sergio Ramos và chủ tịch Florentino Perez, điều đang thu hút sự chú ý của dư luận trong thời gian qua:
"Trước khi ông phê bình ai đó thì hãy tự đứng trước gương để soi xem bản thân thế nào đã. Nếu đội bóng là một bệnh nhân thì tôi nói thật, ông chẳng những không tìm cách cứu chữa mà còn đang giết chết Real Madrid".