
Trận hòa 0-0 giữa Đà Nẵng và Nam Định ở vòng 19 không chỉ đơn thuần là một kết quả bất ngờ. Nó phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cục diện V-League mùa này. Đội đầu bảng Nam Định – với dàn sao nổi bật và mục tiêu vô địch – đã bất lực trước đội cuối bảng Đà Nẵng, đội bóng vẫn đang vật lộn tìm kiếm cơ hội sống sót ở mùa giải năm nay.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Đức Tuấn, Đà Nẵng chơi thứ bóng đá phản công đầy kỷ luật, giàu tính tổ chức và dựa vào tốc độ cùng khát vọng từ các cầu thủ trẻ. Trong suốt trận, họ không hề lép vế, thậm chí còn khiến đội khách nhiều lần phải co cụm phòng ngự. Ngược lại, Nam Định thiếu ý tưởng triển khai bóng. Những tình huống lên bóng của họ phụ thuộc quá nhiều vào khả năng đột phá cá nhân của Caio Cesar và Văn Toàn. Chỉ trong khoảng 20 phút cuối trận, Nam Định mới thực sự gia tăng sức ép, nhưng từng đó là không đủ để phá lưới một Đà Nẵng chơi đầy nỗ lực và quả cảm.
Đáng nói hơn, đây không phải lần đầu Nam Định mất điểm trước đội nhóm dưới. Tháng này, họ từng bị TP.HCM cầm hòa. Trong khi đó, các đội như Bình Dương, Thanh Hóa hay Thể Công Viettel – từng được xem là ổn định – lại thể hiện phong độ phập phù, thất bại trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn. V-League không còn sự phân tầng rõ rệt. Cách biệt giữa các đội ngày càng mong manh, biến mỗi vòng đấu thành một trận chiến khó lường.
Ở nhóm cuối, cuộc đua trụ hạng đang nóng dần lên. Đà Nẵng, dù vẫn còn cách suất play-off 5 điểm, đã cho thấy tinh thần không buông xuôi. Bình Định – đội đang giữ vị trí play-off – cũng chỉ kém nhóm an toàn đúng 3 điểm. Tình hình này đồng nghĩa chỉ cần một vòng đấu, trật tự trên BXH có thể thay đổi chóng mặt.

Trong khi đó, HAGL – đội bóng từng gây bất ngờ với chiến thắng 4-0 trước Bình Dương – lại rơi vào chuỗi phong độ thiếu ổn định. Sau trận thua CLB Hà Tĩnh ngay tại sân Pleiku, đội bóng phố núi tụt xuống vị trí thứ 10 với 21 điểm. Dù hơn nhóm xuống hạng 5 điểm, nhưng thầy trò HLV Lê Quang Trãi vẫn còn nhiều trận “chung kết ngược” trước mắt. Những bất ổn trong lối chơi, cộng thêm lực lượng mỏng và thiếu kinh nghiệm, buộc HAGL phải tính toán lại toàn bộ chiến lược trong giai đoạn nước rút.
Sức nóng đang lan rộng cả hai đầu BXH. Cuộc đua vô địch và cuộc chiến trụ hạng của V-League 2024–2025 đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.
V-League 2024/25: Sức nóng ở đỉnh và cuối bảng
TinTheThao.com.vnĐà Nẵng suýt tạo địa chấn khi cầm hòa Nam Định, phản ánh sự thu hẹp chênh lệch đỉnh – đáy ở V-League. Cuộc đua vô địch và trụ hạng đang trở nên nghẹt thở.
-
2 giờ trước
Cuộc chiến giữa Viktor Lê và Quang Hải
-
2 giờ trước
Anh Đức muốn vô địch Cúp quốc gia cùng Bình Dương
-
2 giờ trước
VFF thông tin thêm vụ CLB Phú Thọ dàn xếp tỷ số
-
3 giờ trước
Bóng đá miền Trung chật vật trong cuộc chiến trụ hạng V-League
-
7 giờ trước
Viktor Lê khiêm tốn trước cơ hội lên tuyển Việt Nam
-
9 giờ trước
Chiến công của HLV Vũ Hồng Việt
-
9 giờ trước
Lịch V-League khiến ông Kim Sang-sik khó xử
-
16 giờ trước
Văn Toàn và cơ hội giành 3 danh hiệu lớn trong 1 năm
-
17 giờ trước
Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi Quang Hải rút khỏi đội hình ASEAN All Stars
-
17 giờ trước
HLV Buriram United hứa hẹn "phục thù" Công an Hà Nội ở chung kết
-
2 tuần trước
Guardiola: 'Cầu thủ hay nhất thế giới trong 5 mét đầu tiên'
-
1 tháng trước
Vợ sắp cưới của Loris Karius diện áo choàng tắm táo bạo
-
1 tháng trước
Vẻ nóng bỏng khó cưỡng của sao nữ Juventus
-
1 tháng trước
Liverpool trở lại mặt đất sau 5 ngày
-
1 tháng trước
CĐV Newcastle "nhuộm đen trắng" Covent Garden trước chung kết Carabao Cup
-
1 tháng trước
Hàng nghìn CĐV Man Utd biểu tình phản đối nhà Glazer và INEOS
-
2 tháng trước
Hàng thải MU thi nhau tỏa sáng sau khi rời Old Trafford
-
3 tháng trước
Ashlyn Castro - bạn gái mới của Bellingham khoe vòng 3 nóng bỏng
-
4 tháng trước
Sir Alex Ferguson, Amorim cùng dàn sao Man United tham dự buổi lễ đặc biệt
-
4 tháng trước
Sửng sốt với dàn siêu xe 19 triệu bảng của Cristiano Ronaldo