20h00 ngày 8/1, Man City vs Man United: Khi Quỷ đỏ nằm "chiếu dưới"

09:45 Chủ nhật 08/01/2012

Khi nhìn vào bảng tỉ số tại Old Trafford cách đây chừng hai tháng, chẳng ai có thể tin được là sự thật. Nhưng nó lại là sự thật: Man United 1 - 6 Man City. Tất nhiên lúc đó, Quỷ đỏ muốn được gặp lại Man xanh hơn bao giờ hết, để rửa hận, để vơi sầu. Và như một định mệnh, những là thăm may rủi đưa Man United gặp lại chính Man City tại vòng 3 FA Cup này.

Nhìn về quá khứ 20 năm trở lại đây, dưới kỉ nguyên của Sir Alex Ferguson, Man United cứ một mình dạo bước tại Anh. Cuộc đua đến ngôi vô địch tại Premier League thường là Man United với Arsenal, với Liverpool hay Chelsea, chứ chẳng bao giờ có cái tên Man City cả. Nếu như Man United cứ mãi trong ánh hào quang, thì Man City phải cúi mình trong tăm tối.

Nhưng như một câu chuyện cổ tích, những vị tỉ phú giàu sụ với túi tiền không đáy đã đến và mang cho nửa xanh thành Manchester nhiều thứ trong vài năm trở lại đây.  Họ đã biến City of Manchester thành Etihad, họ đã đưa về đó hàng loạt ngôi sao với đẳng cấp thế giới, một trong số đó là thần tượng một thời của Quỷ đỏ Carlos Tevez. Mùa bóng trước, cũng chính Man City đã đánh bại Man United tại bán kết FA Cup để lên ngôi vô địch mà đối thủ thèm khát lâu nay. Mùa bóng này, ngay tại nhà hát những giấc mơ, đội quân của HLV Roberto Mancini lại khiến thầy trò Sir Alex chịu một thất bại thảm hại lẫn nhục nhã. Tất cả lại càng khiến mối hận thù của hai đội bóng thành Manchester chồng chất thêm.


Khi mà Man City đang ngẩng cao đầu kiêu hãnh với vị trí số 1 nơi bảng xếp hạng Premier League hiện tại, thì ngay dưới chân họ, đó là Man United. Có thể nói từ sau thất bại 1-6 trước Man City, bầy quỷ đã không còn chính mình. Kế hoạch chinh phục châu Âu của Sir Alex đã thất bại thảm hại, tại Anh quốc, họ đã không còn là đội bóng bản lĩnh, đẳng cấp ngày nào mà hai thất bại liên tiếp trước Blackburn Rover và Newcastle United mới đây là những mình chứng rõ ràng nhất.

Hãy nhớ lại lời mà cây bút Steven McMahon từng tuyên bố, "đội hình 2 Man City còn mạnh hơn đội hình chính M.U". Đúng vậy, đó là sự thật đáng buồn với người hâm mộ Quỷ đỏ. Đúng vào giai đoạn căng thẳng nhất, Sir Alex phải mất đi những trụ cột, từ trung vệ đội trưởng Nemanja Vidic cho đến ông chủ tuyến giữa Tom Cleverley. Khi mà Rooney, Nani đang thi đấu đầy thất vọng, Quỷ đỏ lại phải hành quân đến Etihad trong muôn vàn nỗi bất an. Hôm nay, Man City không thể có sự phục vụ của anh em nhà Toure lẫn Barry nhưng chừng đó chả bỏ bèn gì khi họ vẫn còn Lescott, Kompany, De Jong, Milner. Đó là hàng thủ, còn hàng công, thậm chí Roberto Mancini còn phải hạnh phúc với cơn đau đầu dễ chịu khi ông đang có trong tay hàng loạt hảo thủ Nasri, Silva, Aguero, Dzeko.

"Ngã chỗ nào thì hãy đứng lên từ chỗ đó", Man United đã ngã bởi Man City, thì hôm nay, họ sẽ đứng dậy bằng cách đánh bại Man City để chứng minh đẳng cấp của mình là mãi mãi. Ngược lại, nếu nhận thêm một thất bại nữa, Man United sẽ đánh mất tất cả, không chỉ là chiếc cúp FA mà họ thèm khát, đó còn là sự tự tin, truyền thống, đẳng cấp...

Đội hình dự kiến:

Man City: Hart, Richards, Kompany, Lescott, Clichy, Nasri, De Jong, Milner, Silva, Aguero, Dzeko

Man United: De Gea, Valencia, Jones, Ferdinand, Evra, Park, Carrick, Anderson, Nani, Rooney, Welbeck

Dự đoán: 1-2

20h00 ngày 08.01.12
Manchester City - Manchester United
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
1.80 0 : 1/4 2.10 1.90 2 1/2 2.00 2.10 3.30 3.50
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 9.00 1-1 7.00 1-0 8.00 0-1 10.00
2-2 13.00 2-0 11.00 0-2 17.00 2-1 9.00
1-2 11.00 3-3 61.00 3-0 23.00 0-3 41.00
3-1 19.00 1-3 29.00 3-2 29.00 2-3 34.00
4-0 56.00 0-4 101.00 4-1 46.00 1-4 81.00
4-2 71.00 2-4 91.00 4-3 101.00 3-4 101.00
5-0 101.00 0-5 101.00 5-1 101.00 1-5 101.00
5-2 101.00 2-5 101.00 6-0 101.00 0-6 101.00
6-1 101.00 1-6 101.00 7-0 101.00 0-7 101.00
7-1 101.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
8-1 101.00 1-8 101.00  
Xem thêm >>
Minh Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục