
Robertson đã siết cổ Saka trong hiệp 1 khi hai cầu thủ này tranh bóng, nhưng VAR và trọng tài Anthony Taylor không can thiệp.
Sự cố xảy ra khi cả hai cầu thủ đều cố gắng giành bóng, Robertson đã vòng tay quanh cổ Saka và đẩy anh xuống đất. Các trọng tài rõ ràng không coi đây là một pha phạm lỗi, khi họ cho phép trận đấu tiếp tục và Liverpool được quyền ném biên.
Trên thực tế, không có nhiều bàn luận về tình huống này, ngay cả trong chương trình phát sóng của Sky Sports, mặc dù Saka đã khiếu nại với trọng tài biên về hành động của Robertson.
CĐV Arsenal chắc chắn không để sự việc này qua đi một cách im lặng, họ đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự bất bình.
Một người viết: "Làm sao mà Robertson lại có thể siết cổ Saka như vậy?"
Một người khác nói: "Saka vừa bị Robertson 'chokeslam'. Hình như giờ đây điều đó được phép."
Một CĐV tức giận: "Cái quái gì đây? Robertson dùng cả hai tay siết cổ Saka? Và không phải là phạm lỗi? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Một người khác hỏi: "Vậy giờ đây người ta có thể siết cổ cầu thủ à?"
Một CĐV khác viết: "Không chỉ là một pha phạm lỗi của Robertson với Saka, mà ít nhất cũng phải là một thẻ vàng."
Để làm tình huống thêm tồi tệ cho Arsenal, chỉ vài phút sau, Liverpool đã mở tỷ số nhờ Cody Gakpo ghi bàn, với Robertson là người kiến tạo. Chỉ 87 giây sau, Luis Diaz đã nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho đội chủ nhà.
Tuy nhiên, ngay sau giờ nghỉ giải lao, Gabriel Martinelli đã rút ngắn tỷ số cho Arsenal. Mikel Merino là người ghi bàn còn lại, giúp Arsenal có được 1 điểm.