
Sau khi xác nhận sẽ rời CLB thời thơ ấu vào cuối mùa giải, Alexander-Arnold chỉ còn hai trận đấu nữa trong sự nghiệp khoác áo Liverpool.
Trận đầu tiên là chuyến làm khách đến sân Amex của Brighton & Hove Albion, trước khi Lữ đoàn đỏ trở về Anfield tiếp đón nhà vô địch FA Cup Crystal Palace vào ngày cuối cùng của mùa giải.
Trước trận đấu với Brighton, nhiều CĐV đã ghé thăm cửa hàng của CLB và họ nhận thấy một thay đổi phũ phàng đã được thực hiện trước thềm sự ra đi sắp tới của Alexander-Arnold.
Như nhiều CĐV chỉ ra trên mạng xã hội, cửa hàng của Liverpool đã quyết định giảm giá mạnh chiếc khăn quàng cầu thủ LFC có in hình, tên và chữ ký của hậu vệ này.
Thông thường, Liverpool bán khăn quàng cầu thủ với giá 16 bảng, tuy nhiên, chiếc khăn của Alexander-Arnold giờ đây có thể được mua chỉ với giá 5 bảng, tức giảm giá khoảng 70%.
Quyết định này có khả năng bị ảnh hưởng bởi sự phản đối dữ dội mà cầu thủ 26 tuổi phải nhận từ người hâm mộ sau khi xác nhận quyết định ra đi vào mùa hè, thể hiện qua việc các CĐV đã la ó anh khi vào sân Anfield trong trận hòa 2-2 với Arsenal.
Nhưng nhiều CĐV Liverpool đã chỉ ra rằng việc giảm giá này có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì đến việc chiếc khăn bị tồn kho, một số thậm chí còn tuyên bố họ sẽ không lấy nó ngay cả khi được cho không.
Phản ứng về việc giảm giá trên mạng xã hội, một CĐV cho biết: "Giảm 11 bảng mà vẫn là một cú lừa."
Trong khi một người khác đùa: "Một miếng giấy vệ sinh rất đắt tiền."
Và một người nữa nói thêm: "Cứ ngừng bán nó đi. Cho không tôi cũng không lấy."
Một CĐV khác chỉ đơn giản chỉ ra: "Họ phải thanh lý hết đống đồ tồn kho thôi! Quá muộn rồi, ai mà mua nữa?"
Mặc dù chưa có gì được xác nhận chính thức, nhiều nguồn tin đã khẳng định Alexander-Arnold sẽ sát cánh cùng đồng đội ở tuyển Anh Jude Bellingham và gia nhập Real Madrid trước mùa giải tới.