Điểm binh vòng 2 Super League 2012: Khó cho “bầu” Kiên

11:28 Thứ năm 05/01/2012

Chưa nuốt trôi nỗi sầu bị Hà Nội T&T đả bại 1-0 ở ngày khai mạc, “bầu” Kiên lại méo mặt khi CLB Hà Nội của ông hành quân đến Kiên Giang khám phá đội bóng vẫn còn kỳ bí Kienlongbank Kiên Giang, mà thiếu mất “át chủ bài” Lê Công Vinh.

Cú tắc bằng gầm giày ác ý của Cristiano khiến Công Vinh gục xuống sân. Vẫn vào sân đã nốt nhưng sau đó, tiền đạo gốc Nghệ phải nhờ người dìu mới ra được xe. Kết luận mới nhất từ các bác sĩ: Công Vinh phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần - đúng thời điểm mà “bầu” Kiên cần anh nhất để kiếm chiến thắng đầu tay. HLV Nguyễn Thành Vinh tuyên bố, ông có người thay thế xứng đáng cho Công Vinh. Nói thì thế nhưng thực tế, CLB Hà Nội, từ ngày sáp nhập Hà Nội ACB và Hòa Phát, đã quen với cặp tiền đạo Timothy - Công Vinh. Vắng đi một trong hai tiền đạo chủ lực, ông Vinh “nghệ” có “võ” gì để chơi tốt ở Kiên Giang nơi tân binh K.Kiên Giang vẫn chưa được giải mã sức mạnh thực?

CLB Sài Gòn (bên phải) đang hừng hực khí thế chờ đón HAGL để gây dựng niềm tin với người hâm mộ Sài thành. Ảnh: Dũng Phương

SHB Đà Nẵng cũng chung nỗi đau như CLB Hà Nội khi Minh Phương (7) mới gia nhập danh sách chấn thương vốn đã dài dằng dặc với những cái tên Thanh Hưng, Thành Trung, Tấn Điền. Mất nhiều vị trí quan trọng, SHB Đà Nẵng lại phải hành quân ra xứ Thanh nơi chủ nhà Thanh Hóa đủ người, đang phấn khích với trận hòa SLNA tuần trước. Lực không tốt nhất trong chuyến thăm xứ Thanh vì thế hứa hẹn nhiều cạm bẫy cho “tướng” trẻ Huỳnh Đức và học trò!

V.Hải Phòng trở về Lạch Tray mà áp lực đè nặng đôi vai vì thất bại vỡ mặt 1-3 trước HA Gia Lai ngày khai cuộc. Cùng tâm lý nặng nề, HLV Đình Hưng đang đau đầu bởi Kavin chưa lành hẳn chấn thương, Fargan hay Ansha chưa tìm được tiếng nói chung với dàn nội binh vốn có quá nhiều xáo trộn. Trong cảnh dở dang ấy, V.Hải Phòng phải đón Navibank Sài Gòn của ông Lộc “cá lóc” vốn nhiều đòn ngón lại có đầy đủ lực lượng. Lạch Tray nổi tiếng dễ đi khó về nhưng có vẻ với Navibank Sài Gòn, ghé Lạch Tray chiều giữa đông đang là cơ hội kiếm điểm…

Áp lực chẳng kém V.Hải Phòng là Sông Lam Nghệ An. Nhà đương kim vô địch gây thất vọng khi chỉ kiếm được 1 điểm từ tay ứng cử viên… rớt hạng Thanh Hóa. Trong tâm trạng nặng nề ấy, thầy trò Nguyễn Hữu Thắng phải làm khách ở Cao Lãnh. Đầy đủ lực lượng nhưng chưa có được phong độ tốt nhất, SLNA sẽ làm gì để kiếm điểm ở “chảo lửa” Cao Lãnh, nơi CS Đồng Tháp đang hừng hực khí thế nhờ 1 điểm ở đất Ninh Bình một tuần trước đây?

Cũng mang phận làm khách, Hoàng Anh Gia Lai có chuyến đi khó lường tới Thống Nhất của CLB Sài Gòn. Thắng V.Hải Phòng 3-1 nhưng HA.Gia Lai, như đánh giá của chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, vẫn còn nhiều bất ổn. CLB Sài Gòn khác hẳn V.Hải Phòng. Ngoài Minh Đức chấn thương, HLV Lư Đình Tuấn còn nguyên những hảo thủ như: Huỳnh Kesley, Phước Tứ… Ông Vinh khi nhìn về trận đấu này đã cho rằng, đây sẽ là bài kiểm tra chính xác nhất cho các chàng trai đến từ Pleiku.

Phố biển Nha Trang tuần này sẽ đón khách tới từ cố đô Hoa Lư, V.Ninh Bình. Xét về lực lượng, V.Ninh Bình với sự trở lại của Danh Ngọc sau án treo giò, tỏ ra nhỉnh hơn chút đỉnh. Nghiệt cho V.Ninh Bình là ngay sau cú đề-pa không ưng ý (hòa CS Đồng Tháp 2-2), bệnh “sao” của Gustavo đã tái phát khi anh này lao vào tẩn người đồng đội Văn Thành trên xe buýt. Vụ ẩu đả ấy chứng tỏ, V.Ninh Bình còn đầy bất ổn trong mối quan hệ giữa các cá nhân. Đó là điểm yếu của họ so với K.Khánh Hòa. Lực không mạnh nhưng tinh thần tốt, K.Khánh Hòa liệu có khai thác được sự rối loạn của đối thủ để kiếm chiến thắng đầu tay?

Sân Hàng Đẫy chiều Chủ nhật này sẽ nóng bỏng bởi đơn giản, Hà Nội T&T và Bình Dương - hai ứng cử viên vô địch sẽ “choảng” nhau. Bình Dương có vẻ như đã quên đi được nỗi đau bị Lâm Đồng loại khỏi Cúp Quốc gia bằng chiến thắng 2-0 trước K.Kiên Giang trong khi Hà Nội T&T cũng đang phấn khích nhờ đánh bại CLB Hà Nội 1-0 trong ngày khai mạc. Lực lượng cân bằng, cái tài của “tướng” Chỉnh, “tướng” Hùng và tinh thần thi đấu sẽ là yếu tố làm nên sự khác biệt ở cặp đấu này!

Thông tin:

Trưởng Ban trọng tài Dương Vũ Lâm: “Trọng tài không lo mất tiền”

Hôm qua, Trưởng Ban trọng tài Dương Vũ Lâm cho hay, sở dĩ VPF chưa thể chuyển tiền chế độ, công tác phí cho các vua sân cỏ là do trục trặc trong quy trình làm thẻ ATM của các ngân hàng. Ông Lâm quả quyết, mọi vướng mắc sẽ được xử lý sớm nhất, hoặc trường hợp xấu nhất thì trước tết Nhâm Thìn, giới cầm còi, cầm cờ sẽ được thanh toán đầy đủ. Ông Lâm nói: “VPF không thiếu tiền. Tuy nhiên, các trọng tài cũng đang phải hoàn tất đầy đủ thủ tục, quy trình làm thẻ ATM và mọi thứ cần đồng bộ, không thể giải quyết chế độ cho người này, bỏ mặc cho người còn lại. Các trọng tài cứ yên tâm làm tốt chuyên môn. Tiền chắc chắn không mất nên khỏi lo”.

Án treo giò Timothy - Tấu hài!

Hôm qua, Tiểu ban kỷ luật đã công bố một loạt án phạt của Cúp Quốc gia và giải hạng Nhất quốc gia 2012. Theo đó, Agostinho (K.Khánh Hòa), Timothy (CLB bóng đá Hà Nội) và Hoàng Vissai (V.Ninh Bình) cùng bị treo giò 2 trận vì lỗi phản ứng trọng tài và tẩn nhau trong các trận đấu của Cúp Quốc gia. Ngoài ra, Timothy và Hoàng Vissai còn bị phạt 10 triệu đồng, riêng Agostinho nhẹ hơn, chỉ bị phạt 5 triệu đồng. Điều đáng nói, cả 3 án phạt treo giò trên đều chỉ thực thi ở Cúp Quốc gia, trong khi K.Khánh Hòa và CLB bóng đá Hà Nội của Agostinho và Timothy đều đã bị đá văng khỏi Cúp Quốc gia. Quyết định trên của Tiểu ban kỷ luật được ví như… màn tấu hài, bởi bằng cách rất lẹ làng, Tiểu ban kỷ luật lại tách bạch riêng từng giải đấu để buộc cầu thủ chịu án phạt. Trong khi đó, trong tiền lệ bóng đá Việt Nam từng có trường hợp, sân Lạch Tray của V.Hải Phòng bị phạt đóng cửa sân do đốt pháo ở V-League nhưng thi hành án phạt ở Cúp Quốc gia. Như vậy, việc phạt Agostinho, Timothy hay Hoàng Vissai ở Cúp Quốc gia chẳng khác gì một án phạt vô thưởng vô phạt.

Ngoài ra, 2 trợ lý Phan Văn Rạng và Võ Quốc Ninh của K.Kiên Giang cũng bị cấm làm nhiệm vụ ở khu kỹ thuật 2 trận liên tiếp tại Cúp Quốc gia do làm gián đoạn trận đấu ở trận K.Kiên Giang - HAGL.

CLB TPHCM: Hàng thủ đã an toàn hơn

Thủ môn người Serbia, Obren Cuckovic đã có được giấy chuyển nhượng quốc tế (ITC) và có thể ra sân từ trận đấu với F.Tây Ninh vào cuối tuần này. Đó là tín hiệu phấn khởi đối với CLB TPHCM bởi thủ môn này vốn vắng mặt ở Cúp Quốc gia lẫn trận đấu đầu tiên giải hạng Nhất vừa qua. Dù vậy, 2 cầu thủ Văn Chiến và Xuân Hòa đến từ Hải Phòng vẫn chưa thể ra sân mà phải đợi đến hết lượt đi do cả hai đã có tên trong đội cũ ở vòng 1 Cúp Quốc gia.

Trở lại với trường hợp của thủ môn Obren vốn được đích thân HLV Zivojnov, cũng đến từ Serbia, gọi sang và ông rất tin tưởng vào thủ môn có chiều cao trên 1m90 này. Theo GĐĐH Nguyễn Chí Kiên thì trong giai đoạn hàng thủ đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng thì sự hiện diện của thủ môn ngoại là điều rất an tâm.

Vừa giành được 1 điểm trên sân Cần Thơ, cuối tuần này sẽ về sân nhà để gặp đối thủ ngang cơ là Tây Ninh, hy vọng để thầy trò HLV Zivojnov lấy thêm 3 điểm lận lưng khá lớn trong mùa bóng mà họ tiếp tục “sống bằng niềm tin” không khác gì trước đây.

Nhiều thay đổi về lực lượng so với mùa bóng trước, điểm yếu lớn nhất của CLB TPHCM là ở kinh nghiệm trận mạc khi nhiều vị trí cần có thêm thời gian để chỉnh sửa. Theo nhà cầm quân người Serbia thì phải đợi 2-3 tháng nữa mọi thứ mới dần hoàn thiện hơn.
Tường Khôi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục