
Huấn luyện viên Simone Inzaghi của Inter Milan đã không giấu nổi niềm tự hào và xúc động sau khi chứng kiến các học trò tạo nên một cuộc lội ngược dòng không tưởng trước Barcelona trong trận bán kết lượt về UEFA Champions League.
Phát biểu với Sky Sport Italia, chiến lược gia người Ý khẳng định đội bóng của ông đã phải trình diễn một thứ bóng đá ở đẳng cấp rất cao để vượt qua đối thủ mạnh và giành vé vào trận chung kết.
Trận đấu tại San Siro rạng sáng 7/5 (theo giờ Việt Nam) đã đi vào lịch sử như một trong những màn so tài kịch tính nhất. Khi Barcelona dẫn trước 3-2 và trận đấu chỉ còn tính bằng những phút bù giờ cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức, hy vọng của Inter Milan dường như đã tắt lịm.
Tuy nhiên, vào phút 90+3, trung vệ Francesco Acerbi đã bất ngờ tung ra một cú dứt điểm chính xác, san bằng tỷ số 3-3 và đưa trận đấu vào hiệp phụ. Kịch tính chưa dừng lại ở đó, khi ở phút 99 của hiệp phụ thứ nhất, tiền vệ Davide Frattesi đã trở thành người hùng với bàn thắng ấn định chiến thắng 4-3, đưa Inter Milan thẳng tiến vào trận chung kết trong sự vỡ òa của người hâm mộ.
Sau trận đấu, huấn luyện viên Inzaghi chia sẻ: “Trước hết, phải dành lời khen cho Barcelona, vì chúng tôi đã đối đầu với một đội bóng thực sự mạnh và Inter đã phải thể hiện một màn trình diễn siêu đẳng.
Một lời tán dương đến các chàng trai này vì chúng tôi đã có hai màn trình diễn phi thường. Tôi rất tự hào khi là huấn luyện viên của họ, họ đã cống hiến tất cả những gì mình có.”
Từ bảy bàn thắng được ghi, màn lội ngược dòng ngoạn mục, sự sụp đổ của Barcelona đến niềm tin được phục sinh của Inter Milan, tất cả đã tạo nên một đêm không thể nào quên.
Những biểu cảm trái ngược, từ thất thần của các cầu thủ Barcelona đến những cái ôm cuồng nhiệt và tiếng gào thét của đội chủ nhà, đã nói lên tất cả. Đó là một khoảnh khắc mà cảm xúc, khát khao và định mệnh đã va chạm dữ dội, khiến tất cả phải ngỡ ngàng và thừa nhận đây là một trận cầu thực sự điên rồ.