
Cựu cầu thủ Micah Richards cho rằng Ethan Nwaneri cần được trao thêm cơ hội thi đấu, nếu Arsenal muốn tạo ra sự khác biệt trong trận bán kết lượt về Champions League gặp Paris Saint-Germain. Pháo thủ bước vào trận đấu tại Paris với bất lợi bị dẫn 0-1, sau khi Ousmane Dembele ghi bàn duy nhất ở trận lượt đi trên sân Emirates. Dù có cơ hội gỡ hòa nhờ những pha dứt điểm của Gabriel Martinelli và Leandro Trossard, Arsenal vẫn bất lực trước thủ môn Gianluigi Donnarumma và không thể thay đổi cục diện.
HLV Mikel Arteta chỉ thực hiện sự thay đổi người đầu tiên ở phút 83 khi Ben White vào thay Jurrien Timber chấn thương, còn Ethan Nwaneri được tung vào sân ở phút 89 thay đội trưởng Martin Odegaard. Richards nhận định việc để Nwaneri thi đấu quá ít là một hạn chế, bởi cầu thủ 18 tuổi có thể tạo ra khác biệt nhờ lối chơi khó đoán. “Tôi nghĩ Nwaneri phải được đá nhiều hơn. Tôi nghĩ cậu ấy là cầu thủ có thể tạo ra tác động trong trận đấu vì rất khó lường,” Richards nói trên podcast The Rest Is Football.
“Chúng ta biết Nwaneri có chất lượng, nhưng tôi nghĩ cậu ấy cần nhiều phút thi đấu hơn.” Arsenal cũng sẽ chào đón sự trở lại của Thomas Partey ở trận lượt về sau án treo giò, điều có thể giúp Declan Rice chơi tự do hơn trên hàng tiền vệ. “Tôi nghĩ lần này sẽ khác vì Thomas Partey trở lại,” Richards nhận xét. “Bạn thấy Declan Rice trong trận gặp Bournemouth, cậu ấy được dâng cao hơn.”
Richards đánh giá cao khả năng chơi phản công của Arsenal nhưng nhấn mạnh đội bóng cần giữ sự chắc chắn thay vì mạo hiểm tấn công từ đầu. Anh cũng cho rằng sự thiếu vắng Gabriel Magalhaes đã khiến hàng phòng ngự Arsenal mất đi sự tự tin và tố chất thủ lĩnh.