Arsenal ôm hận rời C1: Bữa tiệc chế giễu không hồi kết trên mạng xã hội

18:34 Thứ năm 08/05/2025

TinTheThao.com.vnThất bại 1-2 (chung cuộc 1-3) trước PSG ở bán kết Champions League đã khiến Arsenal trở thành mục tiêu chế giễu không thương tiếc trên mạng xã hội. Từ người hâm mộ, các đội bóng đối thủ, các công ty cho đến cựu cầu thủ đều không bỏ lỡ cơ hội "xát muối" vào nỗi đau của Pháo thủ.

Arsenal bị chế giễu sau thất bại tại Champions League.
Arsenal bị chế giễu sau thất bại tại Champions League.

Chelsea, kình địch cùng thành phố, đã có một động thái đầy ẩn ý khi đăng tải trên X (Twitter) dòng trạng thái: "Ngày mai trở về nhà. Hướng tới trận chung kết châu Âu lần thứ tám trong lịch sử của chúng tôi." Thông điệp này rõ ràng nhắm vào việc Arsenal đã không thể góp mặt ở trận đấu cuối cùng với Inter Milan.

Không chỉ có The Blues hả hê trước nỗi buồn của Arsenal. Hãng hàng không Ryanair cũng tranh thủ cơ hội để "cà khịa". Họ đã trả lời một bài đăng trước trận đấu của tài khoản chính thức Arsenal với dòng chữ đơn giản: "Hoặc không." kèm theo bức ảnh Declan Rice giơ tay ăn mừng. Ryanair, nổi tiếng với những màn "troll" không khoan nhượng trên mạng xã hội, một lần nữa thể hiện sự "lầy lội" của mình.

Paddy Power cũng không đứng ngoài cuộc vui. Họ chia sẻ lại một video chế nhạo cũ, trong đó một diễn viên nói: "Tôi là một nhà khoa học dữ liệu từng đoạt giải Nobel, tôi đã làm việc trên những vấn đề phức tạp nhất có thể tưởng tượng được, nhưng nhiệm vụ mới nhất của tôi còn khó khăn hơn: Tìm một trường hợp duy nhất trên Twitter mà người hâm mộ Arsenal không tìm ra lý do để bào chữa cho thất bại." Video liệt kê hàng loạt những lý do "kinh điển" mà fan Arsenal thường viện dẫn như "chúng tôi chơi quá nhiều trận", "không đủ trận" hay "trọng tài ủng hộ đối thủ". Paddy Power chú thích thêm: "Arsenal đã bị loại khỏi Champions League. Sẽ lại là một tuần khó khăn cho anh chàng này."

Chưa dừng lại ở những màn chế giễu từ các công ty, cựu hậu vệ của Manchester United, Patrice Evra, cũng góp vui bằng một video kỳ quặc nhắm vào Pháo thủ. Anh nói: "Tôi cảm thấy tiếc cho Arsenal, mọi người đang quá khắt khe với họ, dù sao thì tôi vẫn yêu Arteta. Tôi nghĩ mọi người không có vấn đề gì với các cầu thủ Arsenal, vấn đề nằm ở người hâm mộ của họ. Tôi thậm chí còn nói rằng tôi sẽ không hợp tác kinh doanh với một fan Arsenal vì họ sẽ hứa rất nhiều điều... Chúng ta nói về Netflix và mùa 21 sắp ra mắt rồi. Tôi yêu Arsenal, bạn không thể ghét những đứa con của mình, bạn biết đấy, điều đó là không thể. Một ví dụ là, hãy tưởng tượng nếu bạn có một khoảng thời gian tuyệt vời với vợ hoặc bạn gái của mình và ngay khoảnh khắc bạn chuẩn bị gieo mầm, ai đó túm lấy bạn, thật là đau đớn! Thật là đau đớn vì bạn muốn gieo mầm để có một đứa con Premier League hoặc Champions League nhưng câu chuyện luôn giống nhau. Tôi hy vọng United, Chelsea hoặc Tottenham không giành được danh hiệu nào trong năm nay, bởi vì điều đó sẽ thật tệ!"

Bài đăng trên kênh truyền thông của Chelsea. Ảnh chụp màn hình.
Bài đăng trên kênh truyền thông của Chelsea. Ảnh chụp màn hình.

Podcast của Liverpool, 'The Anfield Wrap', cũng "tham gia" bằng cách chia sẻ lại hình ảnh các cầu thủ Arsenal xếp hàng vỗ tay chào đón Liverpool trong quá khứ, kèm theo dòng chữ "chúng ta tiếp tục vào Chủ nhật", trước thềm chuyến làm khách của thầy trò Arteta đến Anfield.

Arsenal sẽ phải đối mặt với những lời chế giễu này sau khi không thể hiện được bản lĩnh ở đấu trường lớn. Họ giờ đây phải trải qua một mùa hè dài mà không có danh hiệu nào để khoe khoang, sau một chiến dịch ấn tượng nhưng có lẽ sẽ được nhớ đến nhiều hơn vì những lời bào chữa thay vì vinh quang.

Lê Quốc Quân | 18:34 08/05/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục