
Tiền vệ Declan Rice của Arsenal không giấu nổi sự thất vọng sau khi đội bóng của anh phải dừng bước tại UEFA Champions League trước Paris Saint-Germain.
Dù Pháo thủ thất thủ 1-2 trong trận lượt về, với tổng tỷ số chung cuộc là 1-3 sau hai lượt trận, Rice vẫn tin rằng đội bóng của mình đã có những khoảnh khắc vượt trội nhưng không gặp may.
Phát biểu với TNT Sports sau trận đấu, tuyển thủ Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi áp đảo hôm nay, nếu chúng tôi ghi bàn từ một trong những cơ hội đó trong 15-20 phút đầu, thì cục diện trận đấu đã khác." Anh thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân dẫn đến thất bại: "Hai sai lầm từ chúng tôi và họ có hai bàn thắng. Arsenal đã cống hiến mọi thứ, nhưng mọi chuyện không như ý muốn. Ở giải đấu này, bạn hoặc đi tiếp, hoặc bị loại."
Nhìn lại cả hai lượt trận, Rice tiếc nuối về những cơ hội bị bỏ lỡ, đồng thời dành lời khen cho màn trình diễn xuất sắc của thủ thành đối phương:
"Trong cả hai lượt trận, chúng tôi có thể đã ghi nhiều bàn hơn nhưng Donnarumma đã thi đấu không thể tin được và mọi chuyện đã không diễn ra như mong đợi."
Dù vậy, anh vẫn nhìn nhận thất bại như một phần của quá trình phát triển.
"Đôi khi bạn phải thua một vài trận để giành chiến thắng và vượt qua những trở ngại để trưởng thành hơn với tư cách là một cầu thủ và một tập thể," Rice nhận định.
Tiền vệ này cũng nhấn mạnh sự tiến bộ của Arsenal dưới thời huấn luyện viên Mikel Arteta, đặc biệt là ở đấu trường danh giá nhất châu Âu: "Chúng tôi đang trải qua điều đó vào lúc này ở cả giải quốc nội và Champions League – chúng tôi đã góp mặt ở đây hai mùa giải liên tiếp – chúng tôi đang trưởng thành như một đội bóng nhưng chúng tôi cần tiếp tục nỗ lực và tin tưởng." Dù kết quả không như mong đợi, Rice và các đồng đội vẫn giữ vững niềm tin vào tương lai.
Trong trận lượt về, Arsenal để thủng lưới một bàn trong mỗi hiệp trước khi Bukayo Saka ghi bàn thắng danh dự, cũng là pha lập công duy nhất của Pháo thủ sau hai lượt trận bán kết. Dù đội bóng thành London có thể đã tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn, họ vẫn phải chấp nhận thất bại trước một Paris Saint Germain bản lĩnh và hiệu quả hơn, đội bóng sẽ tiến vào trận chung kết Champions League để đối đầu với Inter Milan.