
Sau thất bại 1-2 trước Paris Saint-Germain ở bán kết lượt về Champions League rạng sáng 8/5 tại Parc des Princes, HLV Mikel Arteta cho rằng Arsenal mới là đội chơi hay hơn. Dù thua chung cuộc 1-3 sau hai lượt trận, Arteta tiết lộ ngay cả ban huấn luyện PSG cũng thừa nhận Arsenal vượt trội hơn.
“Phản hồi từ băng ghế huấn luyện PSG là chúng tôi chơi tốt hơn họ rất nhiều,” Arteta nói với TNT Sports. “Nhìn vào hai trận đấu, cầu thủ xuất sắc nhất bên họ là thủ môn Donnarumma, người đã tạo ra sự khác biệt.” Ông nhấn mạnh Arsenal tạo nhiều cơ hội, đặc biệt trong 20 phút đầu lượt về, nhưng không thể kết thúc. “Sau 20 phút đầu, đáng lẽ tỷ số đã là 3-0,” Arteta tiếc nuối.
Dù bị loại, Arteta khẳng định Arsenal là đội mạnh nhất giải đấu: “Tôi không nghĩ có đội nào chơi tốt hơn Arsenal trong giải đấu này, nhưng chúng tôi đã bị loại.” Ông tự hào về các học trò dù đội chịu nhiều tổn thất vì chấn thương. “Trong bối cảnh khó khăn với hàng loạt chấn thương, các cầu thủ vẫn thi đấu ấn tượng. Tôi rất tự hào,” ông nói.
Arteta cho rằng sự khác biệt nằm ở hai khu vực cấm địa, nơi PSG tận dụng tốt hơn nhờ thủ môn và hàng công. Dù thất vọng, ông lạc quan về tương lai: “Chúng tôi đã rất gần, và màn trình diễn này mang lại nhiều tín hiệu tích cực.”
Với kết quả này, PSG sẽ đối đầu Inter Milan ở chung kết. Trận đấu sẽ diễn ra tại Munich vào rạng sáng ngày 1/6.