
Hành trình của Arsenal tại UEFA Champions League mùa giải này đã chính thức khép lại sau thất bại chung cuộc 1-3 trước Paris Saint Germain. Dù phải nhận trận thua 1-2 ở lượt về tại Parc des Princes, sau khi đã để thua 0-1 ở trận lượt đi tại Bắc London, huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn tin rằng đội bóng của ông xứng đáng với một kết quả tốt hơn nhiều.
Phát biểu sau trận đấu với TNT Sports, chiến lược gia người Tay Ban Nha không giấu nổi sự tiếc nuối: "Chúng tôi đã ở rất gần. Trong phần lớn thời gian của cả hai trận đấu, chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều so với họ.
Nhưng chúng tôi không có mặt ở trận chung kết. Nếu Arsenal muốn vô địch giải đấu này và đi đến đó, chúng tôi cần nhận ra rằng có những điều nhất định thuộc về chúng tôi và bạn không nên chỉ hiểu rằng Arsenal đã bị loại."
Ở trận lượt đi, bàn thắng của Ousmane Dembele tại Emirates Stadium đã mang lại lợi thế lớn cho đội bóng nước Pháp.
Dù ở trận lượt về, cầu thủ người Pháp chỉ có thể góp mặt từ băng ghế dự bị do vấn đề thể lực, Paris Saint Germain vẫn cho thấy sức mạnh của mình. Một siêu phẩm sút xa của Fabian Ruiz cùng pha dứt điểm hiểm hóc của Achraf Hakimi đã nhấn chìm hy vọng bên phía Pháo thủ. Bàn thắng muộn của Bukayo Saka chỉ còn mang ý nghĩa danh dự cho các cổ động viên Arsenal lặn lội đến thủ đô Paris.
Arteta tiếp tục phân tích: "Tôi không nghĩ rằng có đội nào tốt hơn chúng tôi trong giải đấu này cho đến nay. Nhưng Arsenal đã bị loại tối nay. Tôi nghĩ, chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế rất nhiều ở cả hai trận đấu.
Nhưng kết quả giải đấu này phụ thuộc vào các vị trí trọng yếu và các vị trí đó thường là tiền đạo và thủ môn – và anh ấy [Gianluigi Donnarumma] là cầu thủ xuất sắc nhất trong cả hai trận đấu."
Với kết quả này, Paris Saint Germain sẽ tiến vào trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2024/25, nơi họ sẽ đối đầu với Inter Milan. Trong khi Arsenal ngậm ngùi trải qua thêm một mùa giải trắng tay nữa.