
Ngọn lửa giận dữ bùng lên sau khi Al Nassr phải chịu thất bại 2-3 cay đắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Al Ittihad, một trận thua khiến giấc mơ vô địch Saudi Pro League của họ gần như tan thành mây khói. Trước đó, đội bóng này cũng đã bị loại khỏi AFC Champions League bởi Kawasaki, trận đấu mà Ronaldo đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi ở phút 95.
Trong trận đấu với Al Ittihad, khi Houssem Aouar ghi bàn ấn định chiến thắng cho đối thủ ở phút 94, Ronaldo, người đã không thể lập công, đã có hành động vung tay lên trời tỏ vẻ bất mãn và thất vọng cùng cực. Hình ảnh này ngay lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích.
Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên Al Nassr không ngần ngại gọi cựu tiền đạo Manchester United là "cậu bé hay khóc nhè". Một người dùng X bình luận đầy bức xúc: "Hãy nhìn cách người đội trưởng hay khóc nhè của chúng ta hành xử kìa. CR7 là điều tồi tệ nhất từng xảy đến với Al Nassr... Hãy tống khứ Cristiano Ronaldo khỏi câu lạc bộ của tôi ngay lập tức."
Đáng chú ý, yêu cầu tước băng đội trưởng của Ronaldo được nhắc đến một cách cụ thể. Một ý kiến cho rằng: "Hãy bắt đầu với tấm băng đội trưởng... anh ta không xứng đáng với nó."
Một số người khác còn nặng lời hơn, chế giễu Ronaldo đã "lừa đảo Al Nassr hơn 900 triệu đô la trong suốt 3 năm qua."
Với việc Al Nassr tụt xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và kém đội đầu bảng Al Ittihad tới 11 điểm, áp lực đang đè nặng lên vai Ronaldo, và chiếc băng đội trưởng của CR7 đang bị lung lay dữ dội hơn bao giờ hết bởi chính những người từng đặt kỳ vọng lớn lao vào siêu sao BĐN.