
Trong lúc thế trận đang căng thẳng, Harry Maguire lại có pha xử lý thiếu tỉnh táo khiến đội nhà thêm phần khó khăn.
Phút 88, Cristian Romero khôn khéo câu lỗi trong một pha tranh chấp bóng bổng. Chỉ một cú chạm nhẹ từ Maguire, trung vệ của Spurs lập tức ngã xuống và nằm sân đầy kịch tính. Trọng tài không ngần ngại rút thẻ vàng cho Maguire, khiến MU tiếp tục mất thời gian quý báu ở những phút cuối.
Bình luận trên Sky Sports, nhà báo Pete Gill thẳng thắn: “Maguire quá ngây thơ. Anh ấy bị dụ vào tình huống và khiến MU lãng phí những phút cuối đầy quan trọng.”
Trong khi đó, Romero được coi là đã "hoàn thành nhiệm vụ" khi giúp Tottenham làm chậm nhịp trận đấu đúng lúc. Quỷ đỏ vẫn chưa tìm được lối thoát, trong khi thời gian cứ thế trôi đi.
Tới phút 90, Man Utd vẫn chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự Tottenham.
Trước đó, Gà trống là đội mở tỷ số ở những phút cuối hiệp một.
Một tình huống lộn xộn trong vòng cấm MU sau pha tạt bóng khó chịu của Pape Matar Sarr. Thủ thành Andre Onana không băng ra cản phá, để mặc Luke Shaw và Brennan Johnson cùng lao vào tranh chấp.
Bóng chạm vào người cả hai rồi đổi hướng đi chậm rãi vào góc gần, vượt khỏi tầm với của Onana. Bàn thắng được tính cho Johnson.
Nếu thua trận, MU sẽ không thể vô địch và mất vé dự Champions League.