
Thất bại trong trận derby Florida này khiến Miami chỉ có một chiến thắng trong bảy trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, và rơi xuống vị trí thứ sáu tại khu vực Miền Đông, trong khi Orlando đã vượt qua họ.
Orlando đã có bàn mở tỷ số ở phút 43 với một pha ghi bàn hết sức đơn giản – thủ môn Pedro Gallese phát bóng dài về phía giữa sân, và Luis Muriel bứt tốc thoát xuống, dễ dàng ghi bàn qua người thủ môn Oscar Ustari.
Các cầu thủ Orlando đã tận dụng rất tốt chiến thuật chơi trực tiếp trước hàng thủ Miami, vốn đang rất lúng túng. Tiền vệ người Argentina, Marti Ojeda, đã có cơ hội ghi bàn khi thoát xuống đối mặt với thủ môn, nhưng lại sút bóng vọt xà.
Thủ môn kỳ cựu Ustari của Miami sau đó đã thực hiện một pha cứu thua ấn tượng, từ chối cú sút của Alexander Freeman và cú đá bồi của Ojeda. Tuy nhiên, chính Ustari lại trở thành người chịu trách nhiệm cho bàn thua thứ hai của Orlando.
Bóng rơi vào chân Marco Pasilic ngoài vòng cấm, và cú sút thấp của anh đi qua tay và chân Ustari.
Huấn luyện viên của Miami, Javier Mascherano, đã tung vào sân những cầu thủ tấn công để tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế, nhưng tất cả đều vô ích.
Ở phút thứ 4 của thời gian bù giờ, Duncan McGuire phá bẫy việt vị bên cánh trái, rồi có đường chuyền thấp cho tiền đạo Dagur Thorhallsson ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0, khép lại một màn trình diễn ấn tượng của đội khách.
Miami đã để thủng lưới 20 bàn và chỉ ghi được 11 bàn trong bảy trận gần đây, với chiến thắng duy nhất là trước New York Red Bulls vào đầu tháng 5.
Messi chơi trọn vẹn 90 phút nhưng vẫn bất lực và chỉ có hai cú sút trúng đích.