
Mặc dù chiến đấu rất kiên cường trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng trước Bồ Đào Nha nhưng đại diện tây Á, Iran vẫn phải ngậm ngùi ra về sau khi hòa đối thủ với tỉ số 1-1.

Kết thúc trận đấu, cả cầu thủ và cổ động viên Iran đều bật khóc nức nở. Giờ phút tiếng còi kết thúc trận đấu từ trọng tài Enrique Caceres vang lên cũng là lúc cầu thủ Iran ngã gục xuống sân và bật khóc.

Mãnh hổ châu Á đã không thể làm nên kỳ tích và buộc phải chia tay với vòng chung kết World Cup 2018, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt của cả đội tuyển Iran. Họ chỉ cần thêm 1 bàn thắng nữa là có thể bước tiếp vào vòng knock-out lần đầu tiên sau 4 lần tham dự vòng chung kết World Cup.

Iran đã chơi đầy nỗ lực và khiến nhà vô địch châu Âu vô cùng khốn đốn trong những phút cuối trận.

Tuy vậy, phép màu đã không xảy ra với Iran. Họ chơi áp đảo và liên tục tìm kiếm cơ hội, nhưng không thể làm nên kỳ tích ở World Cup năm nay.

Ngôi sao trẻ đầy triển vọng của bóng đá Iran là Sardar Azmoun không thể tự mình đứng dậy sau khi trận đấu kết thúc.

Thất bại ngay trong lần đầu tiên tham dự vòng chung kết của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh khiến anh không kìm nén được cảm xúc.

Trên khán đài, sự thất vọng và tiếc nuối là điều không khó nhận ra trong nét mặt của các cổ động viên Iran. Thậm chí họ khóc nức nở khi nhìn thấy các cầu thủ của mình đổ gục dưới sân.

Dù sao các CĐV Iran cũng vẫn có thể tự hào vì những gì đội tuyển đã làm được trong cuộc tranh tài trước “ông lớn” Bồ Đào Nha.
Nam Khang |
18:15 26/06/2018