
Trong chuyến làm khách của Brazil tại Peru cho vòng loại World Cup hồi tháng 9 năm 2023, đối thủ Nam Mỹ của họ dường như đã xác định Neymar là mối nguy hiểm lớn nhất. Và để ngăn chặn anh, họ đã sử dụng đến những biện pháp phi thường.
Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai nhà tâm linh Peru đang cố gắng "trói chân" Neymar. Các pháp sư được nhìn thấy liên tục giẫm chân lên những tấm áp phích có hình ngôi sao từng khoác áo Barcelona và dùng dao đâm vào một hình nhân nhỏ tượng trưng cho anh.
Nhóm người này - được cho là những cư dân đến từ rừng rậm, vùng núi và ven biển của Peru, được biết đến với tên gọi Tayta Inti (Cha Mặt Trời) - đã thực hiện các nghi lễ, vừa đọc những lời chú vừa đổ những chất lỏng không rõ nguồn gốc lên hình ảnh Neymar.
Theo lời pháp sư Felix Rondan: "Chúng tôi đã vô hiệu hóa Neymar bằng cách trói chân cậu ấy. Chúng tôi đã trói cậu ấy lại để cậu ấy không có thể trạng tốt, không thể chạy và chơi bóng tốt."
Ban đầu, có vẻ như những hành động kỳ lạ này không gây ra tác động đáng kể nào, khi ngôi sao của Brazil vẫn kiến tạo cho Marquinhos ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối trận, giúp Selecao giành chiến thắng 1-0.
Nhưng đó liệu có phải chỉ là sự khởi đầu của một "lời nguyền"?
Kể từ đó, Neymar đã phải ngồi ngoài vì chấn thương tổng cộng 527 ngày trong số khoảng 580 ngày, và thương vụ chuyển nhượng trị giá 86 triệu bảng sang Ả Rập Saudi vào mùa hè năm đó đã trở thành một cơn ác mộng thực sự.
Tháng 10 năm đó, chỉ sau 5 trận ra sân cho đội bóng mới Al Hilal, anh đã bị đứt dây chằng chéo trước khi làm nhiệm vụ quốc tế trong trận gặp Uruguay. Al Hilal sau đó đã gạch tên Neymar khỏi danh sách đăng ký thi đấu do chấn thương nghiêm trọng này.
Mười hai tháng sau chấn thương, Neymar trở lại sân cỏ vào tháng 10 năm 2024. Nhưng rồi anh lại dính một chấn thương gân kheo nghiêm trọng, khiến anh phải ngồi ngoài cho đến hết năm 2024.

Và đến tháng 1 năm nay, Al Hilal dường như đã hết kiên nhẫn - họ quyết định chấm dứt hợp đồng với anh sớm 6 tháng. Cầu thủ 33 tuổi rời câu lạc bộ chỉ sau 7 lần ra sân và ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng - một trong những thương vụ chuyển nhượng tệ nhất lịch sử bóng đá.
Neymar sau đó đã trở về câu lạc bộ thời thơ ấu Santos ở Brazil, nơi anh rời đi vào năm 2013 để gia nhập Barcelona. Và cho đến nay, sự trở lại này cũng mang đến một nỗi thất vọng lớn. Anh chỉ chơi 9 trận, ghi được 3 bàn thắng, và tháng trước đã rời sân trong nước mắt sau khi dính chấn thương chân chỉ 34 phút sau khi đá chính trận đầu tiên tại giải vô địch quốc gia Brazil mùa này.
Liệu có một thế lực tâm linh nào đó đằng sau chuỗi những sự kiện không may mắn liên tiếp này của Neymar? Hay tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên trong thế giới bóng đá đầy khắc nghiệt? Câu trả lời có lẽ vẫn còn là một dấu hỏi lớn.