
Hậu vệ người Scotland chia sẻ với Stadium Astro: “Tôi nghĩ tất cả những người làm việc ở hậu trường đã nỗ lực không ngừng nghỉ – từ các bác sĩ vật lý trị liệu, nhân viên massage, y bác sĩ, cho đến đội ngũ bếp ăn.”
“Nhưng nếu phải nói về các cầu thủ, thì đó là những người luôn tập luyện chăm chỉ mỗi tuần nhưng có thể không được ra sân nhiều vào cuối tuần.”
Robertson nhấn mạnh tầm quan trọng của những cầu thủ không thường xuyên thi đấu nhưng luôn sẵn sàng hỗ trợ và cạnh tranh lành mạnh trong tập luyện: “Chúng tôi có một vài cầu thủ như vậy – có thể họ muốn thi đấu nhiều hơn, có lúc cảm thấy thất vọng vì ít được ra sân. Nhưng chính sự thúc đẩy của họ đã giúp những người đá chính chơi tốt hơn.”
“Bạn nhìn Wataru, Harvey hay Jarell – họ luôn sẵn sàng cống hiến và bạn không thể xem nhẹ điều đó.”
Robertson khẳng định rằng nếu không có một đội hình đồng lòng, có tinh thần tập thể mạnh mẽ, thì việc vô địch sẽ là điều bất khả thi: “Cần phải dành lời khen cho những chàng trai đó. Tôi biết mùa giải này không dễ dàng với họ, nhưng họ vẫn luôn ở bên cạnh chúng tôi. Chức vô địch này cũng thuộc về họ – cũng như với Virgil, người đã chơi gần như toàn bộ mùa giải.”
Chức vô địch năm nay là danh hiệu thứ 20 của Liverpool ở giải đấu hàng đầu nước Anh, giúp họ san bằng thành tích với kình địch Man United.