Rooney và ký ức tuổi thơ sống dậy ngày chia tay Goodison Park

08:44 Thứ hai 19/05/2025

TinTheThao.com.vnWayne Rooney cùng dàn huyền thoại Everton đã có mặt trong lễ chia tay sân Goodison Park, nơi ghi dấu tuổi thơ và hành trình khởi nghiệp của tiền đạo sinh ra tại Croxteth.

Rooney đã
Rooney đã cùng CĐV Everton chia tay sân Goodison Park đầy cảm xúc.

Trong khoảnh khắc lịch sử của Everton – trận đấu cuối cùng ở Goodison Park sau 133 năm gắn bó – Wayne Rooney đã cùng hơn 60 huyền thoại của CLB góp mặt trong lễ chia tay đầy cảm xúc. Sau chiến thắng 2-0 trước Southampton, Rooney sải bước trên mặt cỏ quen thuộc cùng Peter Reid, Graeme Sharp, Duncan Ferguson, Andy Gray và nhiều cái tên từng in đậm dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

Khi được người dẫn chương trình – võ sĩ Tony Bellew – mời phát biểu, Rooney đã nhận được tràng pháo tay vang dội. Bị trêu chọc nhẹ nhàng vì thời gian khoác áo Manchester United, anh đáp lại bằng sự chân thành: “Tôi vẫn là một Scouser – một cậu bé đến từ Croxteth. Everton là đội bóng tôi lớn lên cùng. Tôi vẫn yêu CLB này. Dù trải qua nhiều thăng trầm, tôi hy vọng tinh thần ở Goodison sẽ theo chúng ta đến sân mới.”

Sự kiện cũng là dịp để tưởng nhớ cố chủ tịch Bill Kenwright, với lời tri ân xúc động từ Tim Cahill. Các huyền thoại thập niên 1980 như Peter Reid và Andy Gray nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất. Gray chia sẻ: “Goodison có thể được thay thế, nhưng Goodison sẽ không bao giờ rời khỏi chúng ta.”

HLV David Moyes nhấn mạnh ý nghĩa của trận đấu: “Chúng tôi phải kết thúc kỷ nguyên Goodison một cách đúng đắn.”

Dù đã trụ hạng, Everton chơi đầy quyết tâm và giành chiến thắng 2-0 trước Southampton, nhờ cú đúp của Iliman Ndiaye. Từ mùa giải tới, đội nam Everton sẽ thi đấu tại sân Hill Dickinson bên bờ sông Mersey, khép lại một chương dài trong lịch sử bóng đá vùng Merseyside.

Ngoạ Long | 08:44 19/05/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục