SEA Games 28: Trải nghiệm tuyệt vời cho người hâm mộ

01:19 Thứ hai 15/06/2015

Hơn 1 nửa số môn thi đấu ở SEA Games năm nay được vào xem miễn phí, cùng với giá vẻ vào cửa xem các môn thi đấu chỉ khoảng 5 đô la (khoảng 85.000 đồng - PV), nước chủ nhà của SEA Games năm nay rất muốn thu hút được sự quan tâm của người những người yêu thích thể thao.

Là điểm đến vô cùng hấp dẫn ở Đông Nam Á, mỗi năm Singapore thu hút hàng triệu lượt khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Việc vừa kết hợp đi du lịch vừa đắm chìm vào không khí rộn ràng của SEA Games hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm rất thú vị.

Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện với những cổ động viên để hỏi họ cảm nhận như thế nào về SEA Games cũng như đất nước và con người Singapore.

Có 1 điểm chung dễ nhận thấy nhất đó chính là bầu không khí háo hức và sự vui mừng của cả người dân bản địa lẫn những người có mặt để cổ vũ cho đoàn thể thao của quốc gia mình.

Theo chân các VĐV của Thái Lan ở SEA Games năm nay có Parinya Weerawong, Sompong Kadkaew và Samart Kunsawat, tất cả họ đều khoác lên mình những bộ trang phục cực kỳ công phu được lấy cảm hứng từ các màu sắc truyền thống của đất nước Chùa Vàng. Có mặt để cổ vũ cho đội tuyển trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng của môn bóng đá nam, những anh chàng này tỏ ra vô cùng phấn khích.

“Singapore là số 1, SEA Games là số 1. SVĐ ở đây thật là tuyệt vời, cả lễ khai mạc cũng vô cùng ấn tượng và hoành tráng.” Anh Sawart cho biết.

Còn 1 phía bên kia khán đài, chúng tôi gặp gỡ 2 cô gái xinh đẹp đang mặc chiếc áo đỏ của Việt Nam. Họ tên là Vivian Nguyen và Annie Pham - du học sinh Việt Nam ở Singapore. Trong 1 biển CĐV áo đỏ có mặt trên sân, Vivian nói: “Khi đến đây để theo dõi trận đấu, em cảm thấy cực kì phấn khích.”

Còn Yu Mei Ling, VĐV môn bóng lưới của Malaysia lại nhận xét về không khí của giải đấu “Cảm giác khi ở đây so với việc theo dõi qua TV thật sự rất khác nhau. Khi ở nhà, chúng ta chỉ có thể thấy những gì được camera quay lại. Còn khi ở đây, có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, sự hăng hái và cuồng nhiệt của đám đông đang hò hét.”

Trong khi đó, anh Mohammad Nawar Ariffin thì lại bị ấn tượng bởi sự quyết tâm bởi sự quyết tâm của các VĐV. Anh cho biết: “ĐT bóng lưới nữ Malaysia muốn chứng minh cho tất cả thấy họ có thực lực. Họ chiến đấu không phải vì bản thân mà là màu cờ sắc áo. Bạn có thể nhận ra sức mạnh nội lực của những cô gái dưới kia. Đã rất lâu rồi họ mới được quay trở lại Singapore, vì thế họ đều cho mọi người thấy mình có thể giành chiến thắng.”

Nawar cũng nhận xét về nước chủ nhà: “Tôi nghĩ rằng các CĐV Singapore thật tuyệt vời. Cái cách mà họ tổ chức giải đấu lần này cũng như việc bóng lưới có 1 vị trí đặc biệt trong lòng mỗi người dân Singapore. Bản thân tôi có thể cảm nhận thấy điều đó và nó thật đặc biệt.”

Có mặt ở cung thể thao dưới nước ở OCBC có những CĐV rất đặc biệt, đó là anh Romero Yu và các thành viên trong gia đình. Bay từ Philippines sang Singapore để cổ vũ cho cô con gái yêu cũng là kình ngư Roxanne Yu lần đầu tiên đại diện cho quốc gia tranh tài ở SEA Games.

Anh nói với các phóng viên: “Chúng tôi đến đây để ủng hộ cho tất cả các VĐV. Các quốc gia tham dự SEA Games đều là thành viên trong đại gia đình Đông Nam Á. Tranh tài với những thành viên trong gia đình trong 1 giải đấu đầy tính hữu nghị thế này thật vô cùng ý nghĩa. Chúng tôi ngồi giữa các CĐV đến từ Singapore, Philippines và cả Malaysia nữa, tất cả mọi người đều cảm thấy vui và rất háo hức.”

Có mặt để theo dõi trận chung kết môn bóng lưới còn có nữ phóng viên người Scotland Natalie Trench. Cô nói đầy hào hứng: “Điều tuyệt vời nhất lúc này chính là đám đông đang có mặt ở đây. Chính sự cổ vũ của các khán giả là điều gắn kết mọi người trở thành 1 gia đình. Tôi rất yêu bầu không khí này. Thậm chí ở đây tôi thấy còn tuyệt hơn là ở nhà nữa!”

Bát Vân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục