Warsaw ngày âm u

14:10 Thứ sáu 22/06/2012

Hôm nay, bầu trời Warsaw xám xịt, nhưng lòng người thì đang háo hức hướng về đấu trường bên dòng Vistula, nơi trận thư hùng Bồ Đào Nha - Czech sắp diễn ra.

Mây mù trên sân vận động Quốc gia ở Warsaw - Ảnh: Châu Minh Linh

Từ sáng sớm, mưa bắt đầu rơi trên Warsaw. Từng dòng người co ro trong áo khoác hoặc khép mình dưới những chiếc ô. Đỉnh những tòa nhà cao tầng, như tháp của Cung điện Văn hóa và Khoa học, khách sạn Marriott… đều chìm trong sương mù. Không khí se lạnh và mưa khiến người ta ngại chạy ra đường phố. Không khí vì thế kém sôi động.

Vào tầm trưa, mưa ngớt, và người ta bắt đầu thấy những nhóm cổ động viên Bồ Đào Nha, Czech xuống phố. Những ca khúc bóng đá bắt đầu được cất lên, những khẩu hiệu được hô to. Không khí càng gần trận đấu càng sôi nổi. “Czech sẽ chiến thắng. Chúng tôi sẽ bắt chết Ronaldo. Bồ Đào Nha có Ronaldo, nhưng chúng tôi có một tập thể giỏi”, anh Jiranez đến từ Plzen hét lên khi tôi hỏi làm sao để ngăn chặn được Ronaldo.

Còn các cổ động viên Bồ Đào Nha, sau khi chứng kiến phong độ bừng sáng của Ronaldo trong trận đấu với Hà Lan, cũng đang tràn đầy niềm tin chiến thắng. Tầm nhìn của họ bây giờ đã vượt ra khỏi trận đấu với Czech và xuyên thẳng tới trận chung kết ở Kiev (Ukraine).

“Czech không phải là đội bóng mạnh. Họ đã rất vất vả mới vào đến đây. Chúng tôi sẽ thắng họ và sẽ thắng trận bán kết. Tôi tin Bồ Đào Nha sẽ có một suất tại trận đấu cuối cùng”, ông Brum đến từ Palmera nói.

Cổ động viên CH Czech rất tự tin đội nhà sẽ vượt qua Bồ Đào Nha - Ảnh: Châu Minh Linh

An ninh trong khu vực trung tâm Warsaw và quanh sân vận động Quốc gia đã được thắt chặt với lực lượng quân đội, cảnh sát, dân phòng và nhân viên các công ty vệ sĩ tư nhân được tăng cường.

Người ta ước lượng có khoảng 20.000 người Czech đã băng qua biên giới để đến Ba Lan xem trận đấu với Bồ Đào Nha. Cộng với số đã đến trước đó và dân gốc Czech ở Ba Lan, số người Czech có mặt tại Warsaw vào hôm qua có thể là trên 40.000. Cổ động viên Bồ Đào Nha thì vào khoảng 15.000 người, cộng với những cổ động viên nước ngoài mê mẩn Ronaldo nên phía Bồ Đào Nha cũng không đến nỗi lép vế.

Gần tới trận đấu, bầu trời Warsaw có sáng lên đôi chút, nhưng vẫn nhiều mây và se lạnh. Dù thế, trận đấu Czech và Bồ Đào Nha sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời tiết do sân vận động Quốc gia có mái che di động, chỉ sau 20 phút là có thể che kín toàn sân. Hoàn toàn không có nguy cơ hoãn trận đấu do thời tiết.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Warsaw trước trận tứ kết giữa CH Czech và Bồ Đào Nha

Một ban nhạc đang trình diễn tại phố cổ Warsaw chào mừng cổ động viên
Cổ động viên của tuyển Bồ Đào Nha và CH Czech cùng chụp ảnh lưu niệm ngay tại Phố cổ Warsaw
Cổ động viên của CH Czech
Dân phe vé xuất hiện tại nhiều nơi
Đỗ Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục